So với trận gặp Trung Quốc, tuyển Việt Nam có bốn sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi làm khách của Oman đêm 12/10. Thủ môn Văn Toản bắt chính thay Tấn Trường bị đau đầu gối. Hồ Tấn Tài được HLV Park Hang-seo trao cơ hội thay thế Văn Thanh sau màn thể hiện ấn tượng trước Trung Quốc. Tuấn Anh gặp vấn đề với dây chằng nên phải nhường vị trí cho Đức Huy. Ở phía trên, Công Phượng đá thay vị trí của Phan Văn Đức.
Tuy nhiên, sự góp mặt của Đức Huy cùng Công Phượng không giúp tuyển Việt Nam có được nhiều bóng. Trong khi đó, cả Tấn Tài và Văn Toản đều mắc sai sót, khiến đội bóng áo trắng đối mặt những tình huống nguy hiểm. Oman nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian và tạo ra nhiều cơ hội có thể ghi bàn.
Phút 15, trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng penalty sau khi Hồ Tấn Tài phạm lỗi vung tay vào mặt Al-Busaidi trong vòng cấm. Việt Nam may mắn không bị thủng lưới khi cú sút 11 m của Al Khaldi đưa bóng ra ngoài khung thành. Phút 24, Văn Toản khiến các CĐV thót tim khi bắt không dính bóng từ một cú sút đơn giản của đối phương. Cầu thủ Oman lao vào dứt điểm bồi nhưng bóng đi vọt xà.
Các cầu thủ Oman nhanh nhẹn, xoay trở khéo léo và tranh chấp bóng tốt khiến tuyển Việt Nam liên tục phải phạm lỗi. Tuyến giữa không cầm được bóng khiến đoàn quân của HLV Park Hang-seo gặp khó trong việc triển khai tấn công. Tới phút 20, đội khách mới có cơ hội dứt điểm đầu tiên. Từ một tình huống phản công, Tiến Linh tung cú sút chéo góc từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi ra ngoài. Phút 26, Quang Hải đi bóng qua người trong vòng cấm và bị hậu vệ đối phương tì ngã nhưng trọng tài không thổi penalty.
Trong thế khó, tuyển Việt Nam bất ngờ mở tỷ số ở phút 39. Hồ Tấn Tài xoạc cướp bóng trước vòng cấm địa Oman rồi tung sút chìm chéo góc. Thủ môn Rusheidi đẩy ra đúng vị trí của Tiến Linh và trong tư thế không người kèm, tiền đạo Bình Dương dễ dàng đệm bóng vào gôn trống. Dù vậy, thầy trò ông Park phải mất gần năm phút mới được công nhận bàn thắng bởi trọng tài kiểm tra VAR rất kỹ tình huống Tấn Tài xoạc bóng và Công Phượng có ở tư thế việt vị hay không.
Rất khó khăn mới có bàn thắng nhưng tuyển Việt Nam đánh mất lợi thế chỉ vài phút sau đó vì sơ sảy ở hàng thủ. Phút bù giờ thứ hai của hiệp một, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Al Shabi tung người móc bóng, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.
Sang hiệp hai, Oman tiếp tục dồn lên tấn công và khiến Văn Toản phải vào lưới nhặt bóng ngay ở phút 49. Từ quả phạt góc bên phải, Khaldi dứt điểm thẳng vào khung thành trong sự bất lực của thủ môn và các hậu vệ Việt Nam. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà hưng phấn và có thế trận dễ dàng hơn. Phút 57, Al Hajri đệm bóng cận thành tung lưới Văn Toản nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Mặc dù vậy, Oman không phải nuối tiếc lâu bởi chỉ ít phút sau, họ được hưởng phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR tình huống Duy Mạnh vung tay vào mặt Yahmadi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Salaah Al-Yahyaei dễ dàng đánh lừa Văn Toản gia tăng cách biệt lên thành 3-1.
Không còn gì để mất, HLV Park Hang-seo thực hiện một loạt thay đổi nhân sự và đẩy cao đội hình tấn công. Cuối trận, đội bóng áo trắng có liên tiếp hai cơ hội ghi bàn nhưng Công Phượng sút trúng cột dọc, còn cú dứt điểm cận thành của Văn Toàn không thắng được thủ môn Oman.
Thua 1-3, tuyển Việt Nam tiếp tục đứng cuối bảng B, chưa có điểm nào sau bốn lượt trận, hiệu số -6. Vào tháng 11, đội quân của HLV Park sẽ được chơi hai trận liên tiếp trên sân nhà, gặp Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11).