Bố mẹ Tuấn Ngọc vốn là người gốc Bắc nên từ khi nổi tiếng ở hải ngoại, danh ca đã mơ ước một ngày được đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn của thủ đô trong một show của riêng mình. Và tối qua, trong đêm nhạc Riêng một góc trời, anh không giấu nổi sự xúc động: "Nếu mẹ tôi còn sống thì bà sẽ vui lắm. Chắc chắn bà sẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên nghe tôi hát", vừa nói Tuấn Ngọc vừa cố ngăn dòng lệ nghẹn ngào. Rồi anh cười chữa cháy: "Ai bảo đàn ông không khóc bao giờ...". Những khán giả có mặt tại khán phòng đều xúc động trước tâm sự của danh ca và dành cho anh những tràng vỗ tay ủng hộ.
![]() |
Tuấn Ngọc không giấu nổi cảm xúc khi đã thực hiện được ước mơ là có đêm nhạc của riêng mình tại Nhà hát Lớn Hà Nội. |
Không có bà xã - ca sĩ Thái Thảo - đến động viên trong liveshow nhưng Tuấn Ngọc hạnh phúc khi được bố vợ - nhạc sĩ Phạm Duy - làm MC trong chương trình và con gái anh ngồi ở hàng ghế khán giả. Anh chia sẻ: "Vợ tôi đang ở Sài Gòn và ngày mai phải bay về Mỹ vì có việc đột xuất. Tôi ở Hà Nội chỉ có một mình. Và những ca khúc buồn vừa nãy tôi hát (Tình cầm, Mộng dưới hoa, Đường em đi... mở màn cho liveshow) là hát tặng cho chính bản thân mình". Những câu bông đùa dí dỏm của Tuấn Ngọc càng khiến cho khán giả càng thấy thích thú với tính cách, con người anh bên cạnh giọng hát đẹp.
Sinh ra trong một gia đình toàn nghệ sĩ, Tuấn Ngọc đi hát từ năm 5 tuổi. Năm 11 tuổi, anh say sưa với âm nhạc Mỹ của những năm thập niên 60-70 thế kỷ trước. Anh bảo, nếu như không đi học nhạc Mỹ thì có lẽ anh sẽ không hát như bây giờ. Anh mất hết tuổi trẻ vì quá yêu nhạc, mỗi ngày học trung bình 8 tiếng đồng hồ. Thế nhưng anh không hề nuối tiếc điều đó: "Bù lại là bây giờ tôi vẫn còn hát và được đông đảo công chúng yêu mến". Anh hài hước bảo "Tôi không mặc cảm về tuổi già của mình, tuổi nào cũng có cái đẹp cả, nhất là tuổi trẻ". Rồi anh nhận mình mới chỉ hơn 40, còn rất trẻ, bởi theo quan điểm của người Mỹ "young in your heart" (trẻ trung trong tim mình).
![]() |
Anh lần lượt hát những tình khúc cả quốc tế lẫn Việt Nam gắn liền với tên tuổi của mình trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ diễn ra liveshow. |
Nhằm giúp khán giả nhìn lại cả sự nghiệp âm nhạc, sân khấu liveshow Riêng một góc trời được sắp xếp theo đúng phong cách cổ điển với ánh sáng tím là chủ đạo. Tuấn Ngọc xuất hiện như một tài tử từ khán phòng bước lên sân khấu, rồi lững thững một mình hát trong không gian nhuốm màu của thời gian. Những ca khúc quốc tế bất hủ như Yesterday, Smoking in your eyes, Unchained Melody đưa cả anh lẫn khán giả trở về với quá khứ, hồi tưởng lại những hồi ức đẹp đẽ. Lần đầu tiên, công chúng thủ đô thấy danh ca mình hâm mộ ôm đàn guitar say sưa giai điệu nổi tiếng của nhóm The Beatles. Hay ở Smoking in your eyes, Tuấn Ngọc hát để tặng cho con gái anh đang ngồi phía dưới chăm chú nhìn cha.
Tuấn Ngọc kể, vào năm 1984, anh rời lục địa nước Mỹ để tới thành phố Honolulu của Hawai định cư. Anh đi hát 6 tiếng trong một ngày cùng với ban nhạc tại các quán. "Những tưởng tôi sẽ chôn vùi mình ở đó cho đến khi già, nhưng 5 năm sau, tôi được một trung tâm băng đĩa mời về song ca với Thái Hiền - chị vợ tôi bây giờ. Và thế là số mệnh đưa đẩy tôi về với đất liền, trở lại hát nhạc Việt Nam, rồi dần dần tôi được mọi người biết đến cho tới tận ngày hôm nay". Cũng từ đó, giọng hát Tuấn Ngọc trở nên quen thuộc với âm nhạc trữ tình của Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn - Từ Linh... và anh được coi là danh ca của nền tân nhạc Việt Nam.
![]() |
Nhạc sĩ Phạm Duy - bố vợ Tuấn Ngọc - luôn có mặt trong từng đêm diễn của con rể. Tối qua, ông còn đảm nhận vai trò MC cho chương trình. |
Giọng ca Mắt biếc cho rằng, anh có được thành công là vì: "Tôi thường chọn những bài hay để hát và như vậy tôi đã thắng chắc 50% rồi. Trừ khi bài hát dở thôi, chứ dù giọng tôi có dở đến đâu, khi hát bài hay thì vẫn được người ta thích". Rồi anh ví von mình như chiếc xe và xe này đã chạy được hơn 1 triệu km/h. Dù hiện tại, cỗ xe cũng có phần mệt mỏi nhưng nó vẫn chạy tốt.
Một phần đặc biệt trong liveshow Riêng một góc trời là sự xuất hiện của khách mời duy nhất - ca sĩ Mỹ Linh. Diva nhạc Việt được cả nhạc sĩ Phạm Duy và Tuấn Ngọc dành cho những lời cảm phục về giọng hát. Tối qua, Mỹ Linh dù có mắc chút sai lầm nho nhỏ là nhầm lời bài hát Đưa em tìm động hoa vàng của Phạm Duy nhưng chị vẫn khiến cho người nghe rung động trái tim. Cũng trên sân khấu, nhạc sĩ Anh Quân ngồi lặng lẽ đệm guitar cho vợ hát Gửi người con gái - ca khúc mà Mỹ Linh yêu thích nhưng chưa bao giờ thể hiện. Sau phần solo rất ấn tượng này, chị còn có 2 tiết mục song ca Mùa thu cho em và Hello với Tuấn Ngọc. Đây là lần đầu tiên, hai ca sĩ nổi tiếng cùng hòa giọng nên mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem.
![]() |
Lần đầu tiên, Mỹ Linh song ca với Tuấn Ngọc. Tiết mục đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. |
Ở phần kết của đêm nhạc, Tuấn Ngọc dành những ca khúc Cry me a river, Riêng một góc trời, My way và Tạ ơn đời để tri ân với tình cảm mến mộ của khán giả thủ đô.
Quỳnh Như