Trưa 28/1, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Hải, 38 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tử hình tội Giết người.
Tòa buộc Hải phải bồi thường cho gia đình hai chị của vợ cũ là Bùi Thị Nhung, 48 tuổi và Bùi Thị Huỳnh, 42 tuổi hơn 400 triệu đồng, cấp dưỡng mỗi tháng hơn 700.000 đồng cho ba người con của hai nạn nhân đến hết 18 tuổi. Hiện, Hải đã ủy quyền cho mẹ bồi thường cho hai bị hại hơn 90 triệu đồng.
Được nói lời sau cùng, Hải khóc, nói sai lầm gây ra cho các gia đình là rất lớn, không gì có thể bù đắp được, xin gửi lời xin lỗi đến bố mẹ đẻ cùng các thành viên trong gia đình vợ cũ.
"Nếu như phải trả giá bằng tính mạng, bị cáo xin tình nguyện hiến dâng mình cho nền y học nước nhà. Bị cáo hy vọng việc hiến thân này sẽ giúp ích cho một người nào đó trên đất nước này, để chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra. Đây là lời nói từ đáy lòng, mong được xem xét", Hải nói.

Bị cáo Hải tại phiên xử sáng 28/1. Ảnh: Hùng Lê.
Đại diện tòa án cho hay sau khi phiên xét xử kết thúc, bị cáo Hải có thể làm đơn đề cập nguyện vọng hiến thân gửi các cơ quan y tế xem xét.
Trong phần thẩm vấn, Hải trình bày sau thời điểm vợ chồng ly thân vào năm 2018, bị cáo cùng con trai chuyển đi nơi khác ở, không có mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Vân (72 tuổi, mẹ vợ cũ) cùng các thành viên trong gia đình.
"Khi xảy ra mâu thuẫn chia tiền tại nhà bà Vân, bị cáo chỉ ý định chém chị Nhung và chị Huỳnh một cái để cảnh cáo, không cố tình đoạt mạng. Tuy nhiên, quá trình giằng co đã gây ra hậu quả lớn. Việc này nằm ngoài ý muốn", Hải nói.
Chị Bùi Thị Dung (vợ cũ Hải) trả lời tòa, việc hai vợ chồng ly thân là do nợ nần cùng mâu thuẫn kéo dài nhiều năm. Hôm 28/9/2020, theo lịch chị sẽ từ Hà Nội về nhà giải quyết việc chia tiền đền bù với Hải, song vì bận và chưa lĩnh lương nên không về được. Chị Dung sau đó để cho mẹ và hai chị xử lý.
Anh Bùi Văn Quý, đại diện cho bà Vân, đề nghị tòa xử Hải đúng quy định, không yêu cầu bồi thường. Gia đình bị hại Huỳnh và Nhung nói trước kia tiếp xúc, thấy Hải cũng "không đến nỗi nào", việc Hải gây án là nằm ngoài sức tưởng tượng. Họ đề nghị Hải phải có nghĩa vụ bồi thường cho mất mát quá lớn này.
Hải cho rằng bị truy tố đúng người, đúng tội, không oan sai, xin chịu mọi trách nhiệm và đáp ứng yêu cầu bồi thường về mặt dân sự mà các bị hại đề ra.
Đại diện VKS đề nghị tử hình Hải. Công tố viên lập luận hành vi của bị cáo là côn đồ, không thể cải tạo thành công dân có ích, cần loại bỏ khỏi xã hội để làm gương cho người khác, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
Theo cáo trạng, Hải quê ở Nghệ An, kết hôn với chị Bùi Thị Dung, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, năm 2007, có một con chung.
Vợ chồng Hải xây nhà trên mảnh đất mượn của bà Vân ở tổ dân phố 4. Năm 2018, vợ chồng Hải mâu thuẫn, ly thân, gửi đơn ly hôn lên tòa án. Chị Dung ra Hà Nội làm việc, Hải cùng con trai chuyển về phòng trọ ở phường Nam Hà.
Khi dự án mở đường Lê Duẩn kéo dài triển khai, ngôi nhà vợ chồng ở Hải trước kia ở thuộc diện giải tỏa mặt bằng, được đền bù 216 triệu đồng. Ngày 7/9/2020, bà Vân và anh Bùi Văn Quý (28 tuổi, con trai) nhận số tiền trên.
Hải gặp gia đình bà Vân thỏa thuận chia tiền đền bù. Hai bên thống nhất khi nào Hải và chị Dung có quyết định ly hôn sẽ chia đôi. Sáng 28/9/2020, khi nhận được quyết định thuận tình ly hôn từ TAND thành phố Hà Tĩnh, Hải gọi điện thoại cho chị Dung và anh Quý hẹn trưa cùng ngày gặp chia tiền.
Phía gia đình bà Vân sau đó trả lời phải chờ chị Dung ở Hà Nội về rồi mới chốt giao dịch. Hải nghe xong nghĩ bị lừa nên lên kế hoạch mua dao mang đến nhà bà Vân, nếu không giải quyết được vấn đề tiền bạc sẽ tấn công.
13h cùng ngày, Hải bỏ con dao bầu trong cốp xe máy, đi đến nhà bà Vân. Tại đây, bà Vân cùng hai con Nhung và Huỳnh đã chuẩn bị 169 triệu đồng ra để chia cho Hải. Trong quá trình thỏa thuận, hai bên to tiếng.
Nhà chức trách cáo buộc Hải mở cốp xe máy lấy dao bầu vào tấn công ba phụ nữ. Hậu quả, chị Nhung và Huỳnh tử vong, bà Vân bị thương, tổn hại sức khỏe 8%.
Hải bị bắt sau 5 tiếng gây án, khi vừa xuống ôtô khách tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.