Suốt nhiều thập kỷ, tên tuổi Tạ Hiền không chỉ gắn với hàng trăm vai diễn kinh điển, ông còn xuất hiện trên mặt báo vì những cuộc tình kéo dài từ thời trẻ cho đến lúc về già.
Ít ai trong làng giải trí Hong Kong có đời sống tình cảm được công chúng theo dõi nhiều như Tạ Hiền. Hai cuộc hôn nhân, nhiều mối tình nổi tiếng, khoảng cách tuổi tác gây tranh cãi, những lần chia tay và cả phát ngôn rất "đàn ông" đã tạo nên một chân dung đặc biệt. Ông là người tình nồng nàn, luôn khao khát tình yêu nhưng chưa bao giờ coi hôn nhân là đích đến duy nhất.
Tài tử Tạ Hiền thời trẻ. Ảnh: Weibo
Sinh năm 1936, Tạ Hiền bước chân vào làng giải trí Hong Kong từ cuối thập niên 1950. Có ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm và chất nghệ sĩ phóng khoáng, ông nhanh chóng trở thành một trong những tài tử nổi tiếng nhất màn bạc Hong Kong. Ở thời kỳ đỉnh cao, báo chí nhiều lần mô tả ông là hình mẫu "bad boy" quyến rũ: hào hoa, thích tự do, tiêu tiền mạnh tay và đặc biệt được nhiều phụ nữ mến mộ.
Tạ Hiền chưa bao giờ phủ nhận mình từng trải qua rất nhiều mối quan hệ tình cảm. Ông chia sẻ, bản thân luôn tin vào cảm xúc thật của mỗi giai đoạn cuộc đời và không muốn giả vờ yêu khi tình cảm đã không còn. Chính quan điểm ấy khiến cuộc đời ông luôn gắn với những cuộc chia tay không ít nước mắt nhưng hiếm khi biến thành những cuộc "khẩu chiến" công khai.
Theo lời Tạ Hiền, trong cuộc đời ông có 5 mối tình, lần lượt với Gia Linh (Jia Ling), Tiêu Phương Phương, Chân Trân, Địch Ba Lạp và Coco.
Tình yêu đến và đi
Gia Linh - mối tình đầu của Tạ Hiền, được mệnh danh là "ngọc nữ thế hệ đầu tiên", là người bạn gái đầu tiên Tạ Hiền công khai thừa nhận. Hai người từng hợp tác trong nhiều bộ phim kinh điển như Uyên Mộng Trùng Ôn, Hoa Hoa Công Tử, Hoan Hỷ Oan Gia và Sơn Minh Hải Thệ.
Lý do hai người chia tay là vì khi còn trẻ, Tạ Hiền quá ham chơi. Ông cũng cho biết sau đó Gia Linh đem lòng yêu một người đàn ông Thái Lan, nên ông đã chọn buông tay để cô đi tìm hạnh phúc riêng.
Sau đó, Tạ Hiền gặp và nảy sinh tình cảm với Tiêu Phương Phương. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người cũng kết thúc và nguyên nhân không nằm ngoài tính cách ham chơi của Tạ Hiền. Ông cho mình nên buông tay, để Tiêu Phương Phương có cơ hội đi tìm con đường và hướng đi riêng trong cuộc sống.
Tạ Hiền và Phương Phương. Ảnh: HK01
Hôn nhân chẳng là bến đỗ cả đời
Người vợ đầu tiên của Tạ Hiền là diễn viên Đài Loan Chân Trân. Đám cưới của họ diễn ra vào đầu thập niên 1970 và từng được xem là cuộc hôn nhân trong mơ của giới giải trí. Khi ấy, cả hai đều nổi tiếng, đẹp đôi và được truyền thông săn đón. Tuy nhiên, hôn nhân nhanh chóng rạn nứt. Nhiều nguồn tin thân thiết cặp sao nói khoảng cách địa lý, lịch làm việc dày đặc và tính cách quá mạnh của cả hai khiến cuộc sống chung không thể kéo dài.
Sau khoảng hơn hai năm chung sống, họ ly hôn. Điều đáng chú ý, Tạ Hiền chưa từng nói điều gì tiêu cực về người vợ đầu. Ông nhiều lần nhấn mạnh, kết thúc một cuộc hôn nhân không đồng nghĩa phủ nhận những điều tốt đẹp từng có.
Ông Tạ Hiền và vợ con. Ảnh: Weibo
Nếu có một người phụ nữ gắn bó sâu sắc nhất với cuộc đời Tạ Hiền, đó chính là Địch Ba Lạp - người vợ thứ hai. Bà từng đăng quang Hoa hậu Hong Kong và được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của thập niên 1970. Hai người kết hôn năm 1979, sau đó lần lượt sinh hai người con là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình. Đây cũng là giai đoạn hiếm hoi Tạ Hiền xây dựng hình ảnh người đàn ông của gia đình.
Ánh hào quang không thể che lấp những khác biệt. Nhiều năm sau, chính Tạ Hiền thừa nhận ông là người yêu thích tự do, thường dành nhiều thời gian cho bạn bè và công việc hơn là cuộc sống gia đình. Ngược lại, Địch Ba Lạp mong muốn một mái ấm ổn định. Không hàn gắn được mâu thuẫn, sau khoảng 16 năm chung sống, họ ly hôn vào 1995.
Điều khiến công chúng bất ngờ là sau chia tay, hai người vẫn giữ quan hệ rất tốt. Không ít lần truyền thông Hong Kong bắt gặp họ cùng ăn tối, cùng dự sinh nhật con cháu. Địch Ba Lạp thậm chí vẫn thường xuyên thăm hỏi chồng cũ. Ngay cả khi mỗi người đều có cuộc sống riêng, họ vẫn cư xử như những người bạn.
Trái tim không ngủ yên
Ông Tạ Hiền và Coco. Ảnh: Weibo
Sau hai lần hôn nhân, mối tình của ông Tạ và Coco - cô gái trẻ người Thượng Hải mới khiến công chúng bàn tán nhiều nhất. Hai người quen nhau khi Coco mới ngoài 20 tuổi, trong khi đó, Tạ Hiền đã ngoài 70.
Khoảng cách tuổi tác gần 50 năm từng tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội. Không ít người cho rằng đây chỉ là mối quan hệ vì danh tiếng hoặc vật chất. Tuy nhiên, bất chấp mọi lời dị nghị, cả hai gắn bó suốt hơn 10 năm. Trong khoảng thời gian ấy, họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, đi du lịch và không né tránh truyền thông. Khi được hỏi có ngại khoảng cách tuổi tác không, Tạ Hiền chỉ cười: "Yêu là yêu. Tuổi tác chỉ là con số".
Cũng giống như những cuộc tình khác, mối quan hệ của hai người tan vỡ sau một thập kỷ gắn bó. Tuy nhiên, lần này, nguyên nhân ông đưa ra không phải mâu thuẫn. Theo chia sẻ của ông, Coco còn rất trẻ và xứng đáng có cơ hội xây dựng gia đình, sinh con và sống cuộc đời trọn vẹn hơn. Ông không muốn vì mình mà giữ cô lại. Khi được hỏi có buồn không, Tạ Hiền trả lời đại ý: "Nếu thật sự yêu một người thì cũng nên nghĩ cho tương lai của người ấy".
Nguời rời đi, Tạ Hiền có lúc thấy cô đơn. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn: "Thật sự rất cô đơn khi không có người yêu. Tôi đã nói với người thân và bạn bè rằng tôi thực sự rất chán nản. Tôi thức dậy nhìn ra biển ngoài cửa sổ và ăn sáng một mình. Cuộc sống thật nhàm chán".
Những năm cuối đời, ông Tạ Hiền chọn cô đơn. Ảnh: HK01
Trong nhiều thập kỷ, báo chí Hong Kong thường gắn cho Tạ Hiền biệt danh "lãng tử". Tuy nhiên, bản thân ông chưa từng xem đó là điều đáng xấu hổ. Ông nhiều lần nhấn mạnh mình không thích phản bội hay lừa dối. Nếu tình cảm không còn, ông sẽ lựa chọn chia tay thay vì duy trì một cuộc hôn nhân chỉ vì hình thức.
Về già, ông Tạ không còn theo đuổi tình yêu bằng mọi giá. Sau khi chia tay Coco, Tạ Hiền xuất hiện ít hơn trong các câu chuyện tình cảm. Ông dành nhiều thời gian cho gia đình, con cháu và thỉnh thoảng tham gia các chương trình truyền hình. Từng trải qua nhiều cuộc tình, ông thừa nhận tuổi tác khiến con người nhìn mọi thứ bình thản hơn, không còn quá đặt nặng chuyện phải có một mối quan hệ mới.
Trong khi đó, khán giả nhìn về cuộc đời ông và bình luận: "Đó là hành trình của một người luôn lựa chọn sống theo cảm xúc, chấp nhận cả hạnh phúc lẫn những cuộc chia tay và cố gắng giữ sự tử tế với những người từng đi cùng mình".
Nguyễn Hương (Tổng hợp)