- Nhiều người nói May không có sự sôi nổi, hoa hòe mà đáng lẽ ra phải có khi sống trong môi trường showbiz nên lạc lõng, chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lạc lõng. Nếu ví cuộc sống này là một ngôi nhà thì showbiz giống như khoảng sân nhỏ trước nhà vậy. Ở đó tôi vẫn được là chính mình, được thỏa sức thể hiện đam mê, nỗ lực và đón nhận những niềm vui mới trong cuộc sống. Đặc biệt, tôi thấy mình thật sự may mắn khi có mẹ - một người vừa đủ tâm lý để trở thành người bạn thân thiết, vừa đủ trải nghiệm để trở thành người quản lý tuyệt vời và hơn hết là tình yêu thương con vô bờ để che chở, tiếp thêm sức mạnh cho tôi luôn vững tâm trước mọi cám dỗ. Vậy nên, dù thật sự không có nhiều bạn bè thân thiết trong showbiz, tôi vẫn cảm thấy ấm áp và bình yên khi có mẹ.
- Mẹ là chỗ dựa cho chị vững bước như thế nào?
- Cuộc sống luôn có sự quan tâm, hỗ trợ của mẹ nhưng không phải vì thế mà tôi ỷ lại. Tôi là con cả trong gia đình, ngay từ nhỏ ý thức tự lập đã rất mạnh mẽ. Tôi luôn nhủ lòng phải thành công, phải sống thật hạnh phúc để làm gương cho các em noi theo. Từ khi bước vào làng mẫu, vì muốn tự chủ trong công việc cũng như tránh những ràng buộc về sau, tôi quyết định không đầu quân cho bất kỳ công ty nào mà mọi việc sẽ phải “tự lực cánh sinh”. Mẹ tôi đã ủng hộ và trở thành người bạn đồng hành đặc biệt của con gái trong suốt chặng đường nghệ thuật sau đó.
- Nhìn lại chặng đường 7 năm trong làng mẫu, chị thấy mình được gì và mất gì?
- Nếu nói về cái được thì có lẽ đó là sự trưởng thành, tình yêu thương, sự ủng hộ của mọi người và không thể phủ nhận những giá trị tinh thần cũng như vật chất mà mình tạo dựng nên. Đổi lại, cái mất đi chính là thời gian, là những giọt mồ hôi để có được niềm tin yêu của công chúng. Còn một điều nữa khiến tôi hơi nuối tiếc là không có nhiều cơ hội để đầu tư sâu hơn vào việc học tập. Dù vậy, tôi vẫn nhủ mình, hãy cứ xem sàn diễn như một ngôi trường đặc biệt giúp tôi thêm mạnh mẽ và độc lập như ngày hôm nay.
- May ngày càng đằm thắm và quyến rũ hơn. Bí quyết làm đẹp của chị là gì?
- Ở độ tuổi này, đằm thắm hơn là chắc chắn rồi (May vừa tròn 25 tuổi). Tôi thấy mình không thuộc diện “sắc nước hương trời” nhưng cũng có nét duyên riêng- chắc cũng không lẫn đi đâu được. Một người phụ nữ tinh tế không bao giờ phô bày tất cả vẻ đẹp của mình mà biết giữ lại một chút bí ẩn, vừa đủ để gây ánh nhìn thương nhớ. Với tôi, sức hấp dẫn tiềm ẩn bên trong mỗi người phụ nữ chính là một món trang sức đầy quyền lực mà một khi bạn có được nó, hãy sử dụng sao cho hiệu quả nhất.
- Theo chị, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?
- Đó là sự bình yên và tự tại. Tôi theo Phật giáo nên luôn có niềm tin vào luật nhân quả và nhân duyên. Khi bước vào con đường nghệ thuật, tôi đã xác định sẽ đi lên bằng chính năng lực của mình chứ không muốn ganh đua, chiêu trò, càng không phải chạy ngược chạy xuôi để tìm một hư danh nào đó trong cuộc đời. Với tôi, nghệ thuật như một cái duyên vậy, chừng nào còn có duyên, còn sống với nghề thì cứ sống hết mình, đến khi không còn duyên nữa tôi sẽ rẽ sang một công việc mới, miễn là làm chủ bản thân và không bị bó buộc.
- Vậy chị quan niệm thế nào về tình yêu?
- Tình yêu là một trong những món quà quý giá của cuộc sống này. Tôi nhớ mình của ngày xưa, cứ mỗi lần có quà là tíu ta tíu tít, còn hay so đo khi không nhận được nhiều quà như các em. Còn bây giờ tôi điềm đạm, chín chắn hơn. Với tôi, tình yêu là một quà tặng thiêng liêng nên không phải ai cho mình cũng gật đầu nhận. Cho và nhận vốn là một cái duyên đến từ hai phía, vậy nên tôi không gượng ép mà chỉ mỉm cười đón đợi thôi.
- Người đàn ông thật sự “có duyên” với chị sẽ ra sao?
- Tôi thích người đàn ông biết “nói ít và lắng nghe nhiều hơn”, một người mạnh mẽ, có lòng nhân ái và đặc biệt là phải biết lấy lòng mẹ. Nhưng cũng khó nói lắm, nhiều khi còn phụ thuộc vào thời điểm nữa.
- Theo chị làm thế nào để có hạnh phúc đích thực?
- Với tôi, hạnh phúc vốn sẵn có trong mỗi người chúng ta, nó nằm ở cách chúng ta lựa chọn thái độ sống. Nếu biết yêu thương, hòa hợp với chính mình và mọi người, nếu biết hài lòng với những gì mình đang có thay vì nôn nóng hay ngược xuôi mưu cầu những cái thiếu hụt, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc đích thực của mình thôi.
Câu chuyện của Trương Thị May được chia sẻ trên www.tonvinhgiatridichthuc.vn. Với PNJ, mỗi tuyệt tác trang sức là một câu chuyện về những giá trị đích thực, những phẩm chất cao quý và vẻ đẹp tinh tế của riêng bạn. |
Thảo Nhi