MV kể chuyện một nghệ sĩ có lịch trình dày đặc, ngày nào cũng trở về nhà khi trời tối muộn. Tẩy trang, tắm rửa xong lúc nửa đêm, cơn buồn ngủ tan biến. Những lần mất ngủ kéo dài khiến chàng trai gặp bất ổn tâm lý. Trung Quân nói MV lấy ý tưởng từ trải nghiệm của anh. Anh hiểu cảm giác mệt mỏi của những người lao động miệt mài cả ngày nhưng đêm về chẳng thể ngon giấc. Điều này tạo cho anh động lực ra mắt nhạc phẩm mới, cổ vũ giới trẻ ngủ sớm.
"Ca khúc có thông điệp mới mẻ so với những bài hát về tình yêu trước đây của tôi. Tôi hy vọng ca khúc sẽ tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng, giúp mọi người có động lực ngủ sớm để có sức khỏe, chất lượng cuộc sống tốt hơn", anh nói.
Xuyên suốt MV là khung cảnh căn phòng ngủ với ánh đèn vàng - nơi chàng trai đối diện với chính mình. Khi xung quanh không còn ai, cảm xúc lo âu, cô đơn ùa về nhưng anh lại không thể ngủ, tình trạng ngày một trầm trọng. Trong MV, Trung Quân thể hiện sự nổi loạn khác với vẻ điềm đạm thường thấy. Một số cảnh quay, nhân vật chính làm mọi cách để bản thân trở nên thật mệt, dễ đi vào giấc ngủ. Anh quay nhiều lần phân đoạn này đến khi hài lòng mới thôi.
Bài hát do WISHT viết, thông điệp thể hiện qua ca từ: "Ngủ đi ta hỡi, bão giông sẽ qua mà/ Ngày mai tia nắng mang hy vọng sẽ lại chiếu sáng con tim này".
Sau năm 2021 biến động, Trung Quân hiện chỉ muốn hát những bài thể hiện đúng bản ngã. Các sản phẩm được thực hiện giản đơn, hướng đến trải nghiệm của người nghe nhiều hơn thay vì toan tính chiến lược thị trường. MV Ngủ đi ta hỡi nhắm đến sự nhẹ nhàng và tính chữa lành, minh chứng cho quan điểm nghệ thuật của ca sĩ hiện tại.
Ca sĩ sinh năm 1992, từng gây chú ý ở cuộc thi Vietnam Idol 2010. Anh có nhiều bài hit như: Dấu mưa, Gọi mưa, Trót yêu, Chưa bao giờ... Tháng 8/2021, anh gây chú ý khi ra đĩa "Những ngày mưa cô đơn" gồm bốn ca khúc thuộc thể loại R&B và EDM.
Thiên Anh