Tôi 31 tuổi, chồng 34 tuổi, kết hôn được bốn năm và có một bé trai 3 tuổi. Vợ chồng đều đi làm, sau khi cưới chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng vì anh là con trai duy nhất.
Khi tôi mang thai, mẹ chồng chăm sóc khá kỹ, thường nhắc tôi ăn uống đầy đủ, giữ sức để sinh con khỏe mạnh. Chồng cũng rất mong chờ con và thường đưa tôi đi khám.
Tôi từng nghĩ mình sẽ sinh thường vì thai kỳ thuận lợi. Nhưng đến ngày vượt cạn, tôi đau bụng gần hai hôm mà vẫn chưa sinh được. Chồng ở bệnh viện với tôi thời gian đầu, động viên cố gắng. Mẹ anh liên tục gọi điện hỏi tình hình và nhắc tôi cố sinh thường vì cho rằng "mổ sau này con dễ đau ốm".
Qua đánh giá tình trạng của mẹ và con, bác sĩ trao đổi về việc tiếp tục theo dõi hay mổ lấy thai, tôi đã chọn phẫu thuật.
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.