Hai nhà hoạt động tự xưng vì môi trường tìm cách phá bức Mona Lisa hôm 28/1. Video: NY Post
"Hai nhà hoạt động từ phong trào môi trường Riposte Alimetaire đã hất súp bí ngô lên lớp kính bảo vệ bức Mona Lisa ngày 28/1, lúc khoảng 10h sáng. Nhân viên của chúng tôi đã lập tức ra vào cuộc", bảo tàng Lourve tuyên bố.
Theo CNN, hai người này là thành viên của nhóm hoạt động có tên Riposte Alimetaire, hay còn gọi là Food Response. Họ cho biết lý do hành động là muốn làm nổi bật sự cần thiết trong việc bảo vệ môi trường. Trong video ghi lại vụ việc, cả hai điên cuồng hét lên bằng tiếng Pháp: "Nghệ thuật hay quyền có một hệ thống thực phẩm lành mạnh và bền vững?".
Lớp kính bảo vệ bức Mona Lisa bị hất bẩn toàn súp bí ngô. Ảnh cắt từ video
Các quan chức bảo tàng cho biết đó là hành vi không thể chấp nhận và họ đang nộp đơn kiện các nhà hoạt động môi trường.
Sau khi bị cố ý phá hoại, kiệt tác huyền thoại từ thế kỷ 16 của Leonardo Da Vinci không hề hấn gì, nhờ lớp kính an toàn được lắp đặt phía trước. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu nụ cười nổi tiếng của Mona Lisa bị những người biểu tình nhắm đến.
Hai người biểu tình ném súp ngô vào bức Mona Lisa. Ảnh cắt từ video
Năm 2022, một nhà hoạt động sinh thái tự xưng đã đội tóc giả, trang điểm, cố phá kính rồi ném bánh vào bức tranh. "Hãy nghĩ cho trái đất này đi. Có những kẻ đang phá hủy hành tinh của chúng ta. Hãy biết lo lắng cho nó và để cho lũ nghệ sĩ nói với các người về chuyện này. Đó là lý do ta phải làm chuyện này", người đàn ông giả gái gào thét.
Trước đó, vào năm 2009, một người phụ nữ từng ném một chiếc cốc vào bức họa nàng Mona Lisa.
Và Mona Lisa không phải kiệt tác duy nhất trở thành mục tiêu phá hoại của các nhà hoạt động. Cuối năm 2002, một nhóm biểu tình đã ném súp cà chua vào bức Sunfowers của Vincent van Gogh ở Phòng trưng bày Quốc gia tại London, Vương quốc Anh. Ngay sau đó, hai kẻ phá hoại, được xác định là Anna Holland và Phoebe Plummer, đã bị bắt.
Tùng Anh (Theo NY Post)