Nhạc sĩ Trần Tiến là khách mời đặc biệt của đêm nhạc Khánh Ly - 60 năm hát tình ca, nằm trong chuyến xuyên Việt cuối cùng mang tên Như một lời chia tay của nữ danh ca.
Trần Tiến - Khánh Ly song ca
Gặp lại nhau cách đây ít ngày, Khánh Ly rủ Trần Tiến hát chung một bài của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà cả hai cùng yêu thích. Họ không tập nhiều, ngẫu hứng hát cùng nhau. Khi lên sân khấu, nhạc sĩ ôm đàn guitar và hỏi nữ danh ca: "Thế giờ chị hát trước hay Tiến hát trước?". Họ khiến khán giả bật cười khi cứ tiếp tục hỏi nhau như thế vài lần. Cuối cùng, Khánh Ly cất giọng trước. Trên nền tiếng guitar của Trần Tiến, chất giọng hơi khán của nhạc sĩ hòa vào giọng hát trầm của nữ danh ca.
![]() |
Nhạc sĩ Trần Tiến đệm đàn và song ca với Khánh Ly trong đêm nhạc 8/7. |
Trần Tiến nói đây là màn biểu diễn mang tính lịch sử vì ông chưa bao giờ đệm đàn cho ai hát và cũng chưa bao giờ hát nhạc của người khác. Ông phá lệ vì tình yêu với Trịnh Công Sơn và Khánh Ly quá lớn. Ngày còn trẻ, ông luôn ngưỡng mộ Trịnh Công Sơn và Khánh Ly nhưng chỉ được gặp nữ ca sĩ một lần, trong vòng 5 phút khi đến chơi nhà cố nhạc sĩ. Gặp lại nữ danh ca trong chuyến du ca gần đây, Trần Tiến cảm nhận được hình bóng của Trịnh Công Sơn nơi bà. Khi ngồi hàng ghế đầu của concert Khánh Ly - 60 năm hát tình ca, ông tự nhận mình là người vỗ tay nhiều nhất chương trình.
Khánh Ly chia sẻ với khán giả rằng hồi trẻ bà chỉ biết đến Trần Tiến qua những câu chuyện Trịnh Công Sơn kể. Đã đôi lần bà thắc mắc sao Trần Tiến cao to, xù xì lại thân với Trịnh Công Sơn mảnh khảnh, nhẹ nhàng. Thế rồi bà hiểu rằng tình yêu với âm nhạc giúp hai nhạc sĩ vượt qua mọi rào cản về sự khác biệt trong tính cách cũng như ngoại hình để trở thành bạn bè. Dù không nói chuyện nhiều, bà vẫn yêu mến Trần Tiến vì biết sự trân trọng mà tác giả Mặt trời bé con dành cho Trịnh Công Sơn. "Ai yêu ông Trịnh Công Sơn, tôi sẽ yêu người ấy", bà nói.
![]() |
Danh ca Khánh Ly khiến nhiều người bất ngờ với vẻ trẻ trung, giọng hát cuốn hút ở tuổi 77 khi trở lại Hà Nội. |
Đêm nhạc Khánh Ly - 60 năm hát tình ca đưa khán giả trở về những hoài niệm xưa cũ với những ca khúc Tình xa, Cát bụi, Tình nhớ... Nữ danh ca gần 80 tuổi đôi chỗ hát chênh, nhầm kịch bản nhưng vẫn khiến khán giả say sưa theo từng câu hát và bật cười vì cách trò chuyện, giao lưu hóm hỉnh. Mỗi lần bà bước ra sân khấu, khán giả đều trầm trồ trước vẻ đẹp nền nã, giọng hát ấn tượng và phong cách kể chuyện duyên dáng của mình. Họ nhiệt tình vỗ tay theo nhịp nhiều tiết mục, trong đó có Ta đã thấy gì trong đêm nay, Nếu có yêu tôi...
Chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương. Sau màn song ca Cát bụi - Tình xa, nữ danh ca cảm ơn nam ca sĩ đã nâng đỡ, nhường nhịn một người không biết chút gì về nhạc lý như mình. Trong khi đó, Tùng Dương nói rất ngưỡng mộ và thấy vinh dự khi được hát bè cho một huyền thoại như danh ca Khánh Ly. Anh chỉ ước mình khi đến tuổi của bà bây giờ vẫn có thể hát và cống hiến cho khán giả như bà. Đến với chương trình này, anh thử thách bản thân với Ru ta ngậm ngùi - một ca khúc đòi hỏi người hát phải lên quãng 8 và xuống quãng 8 của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh còn thể hiện chất hào sảng với Ngẫu hứng phố do Trần Tiến sáng tác.
![]() |
Tùng Dương - Khánh Ly hát 'Cát bụi - Tình xa'. |
Ca sĩ Quang Thành được Khánh Ly giới thiệu là con trai nuôi, là người có công lớn trong việc đưa bà về Việt Nam thực hiện chuyến xuyên Việt cuối cùng. Anh cùng bà thể hiện ca khúc Lệ đá sau khi độc diễn Xin còn gọi tên nhau.
Khánh Ly, Tùng Dương song ca
Khánh Ly về Việt Nam thực hiện chuyến xuyên Việt cuối cùng mang tên Như một lời chia tay từ tháng 6, mở đầu với buổi biểu diễn tại Đà Lạt hôm 25/6. Bà sẽ hát thêm một đêm 9/7 ở Nhà hát Lớn và trở lại TP HCM vào 17/9 trong đêm nhạc Mưa hồng trước khi đến Đà Nẵng, Nha Trang...
Ảnh: Đông Đô Show
Video: Nguyên Anh