Ngôi sao Hàn Quốc đóng vai nam chính Do Sik - tên sát nhân hàng loạt chuyên dựng hiện trường giả nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Mở đầu phim, một vụ án mạng đã xảy ra và Do Sik dễ dàng trốn thoát. Vô tình chứng kiến màn gây án của Do Sik, cô gái khiếm thính Kyung Mi trở thành con mồi bị Do Sik săn đuổi.
Wi Ha Joon thoát khỏi hình ảnh cảnh sát đẹp trai trong 'Squid Game', trở thành tên sát nhân biến thái.
Wi Ha Joon thành công thoát khỏi hình ảnh cảnh sát điển trai, nghĩa hiệp của series ăn khách toàn cầu Squid Game, hóa thân thành một tên cuồng sát. Anh khiến người xem run sợ trước ánh mắt sắc lẹm, vẻ mặt lạnh lùng cùng nụ cười nham hiểm. Anh thể hiện tâm lý biến đổi đa dạng và đột ngột của nhân vật, vừa tạo nên sự kinh hoàng cho "con mồi" đã lập tức chuyển sang đáng thương và vô tội trước mặt cảnh sát.
Wi Ha Joon sinh năm 1991, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2015. Anh từng góp mặt trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi và gây ấn tượng qua các phim 18 Again, Squid Game, được ghi nhận về khả năng hóa thân nhiều dạng vai.
Ở phía đối diện của câu chuyện, nữ diễn viên Jin Ki Joo mang đến hình tượng một cô gái khiếm thính ngây thơ nhưng vẫn đầy mạnh mẽ khi đối đầu với kẻ giết người hàng loạt. Diễn xuất của cô nhận được nhiều sự thông cảm từ phía khán giả. Sự tung hứng của hai diễn viên chính là điểm sáng lớn của Midnight (Tiếng "kêu" cứu lúc nửa đêm).
Jin Ki Joo (phải) diễn thuyết phục trong vai cô gái khiếm thính.
Tác phẩm thuộc thể loại thriller - thế mạnh của điện ảnh Hàn Quốc trong hơn hai thập kỷ qua. Đạo diễn Kwon Oh Seung thành công trong việc biến chuyển tiết tấu nhanh - chậm của tác phẩm nhưng vẫn luôn giữ nhịp phim ở một mức độ căng nhất định, không khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi khi xem.
Các tình huống được sắp xếp một cách vừa phải. Đa phần các phân đoạn "mèo vờn chuột" luôn được bắt đầu bằng việc tạo cho người xem cảm giác hồi hộp cho đến căng thẳng khi chứng kiến các nhân vật đuổi bắt nhau. Sau đó, nhịp phim chậm lại, khán giả sẽ cảm thấy thoải mái hơn và dần mất cảnh giác, trước khi lại giật mình và bước vào một cuộc rượt đuổi tiếp theo.
Bối cảnh trải dài từ những dãy nhà vắng vẻ với các con hẻm tối đến khu đô thị sầm uất. Phim có nhiều góc máy đi theo nhân vật liên tục tạo cho khán giả cảm giác không an tâm và thiếu an toàn. Những ánh đèn neon đỏ, xanh, vàng tương phản với khung cảnh đêm khuya càng định hình rõ thể loại thriller mà đạo diễn hướng đến.
Âm thanh trong Midnight luôn biến chuyển đa dạng và thay đổi liên tục theo góc nhìn của nhiều nhân vật. Với những trường đoạn rượt đuổi, nhịp điệu nhanh của các bản hòa tấu góp phần đẩy cảm xúc của người xem. Trong khi đó, ở những phân đoạn tĩnh, từng tiếng thở, tiếng khóa cửa, tiếng bước chân của nhân vật luôn được xử lý tỉ mỉ, tạo cho khán giả sự căng thẳng và hồi hộp. Khi thay đổi câu chuyện theo góc nhìn của Kyung Mi, tiếng động được tắt hoàn toàn – phù hợp với nhân vật khiếm thính, khiến các tình huống trong tác phẩm tạo được hiệu quả cao hơn.
Trailer phim 'Midnight'
Tuy nhiên, Midnight không có kịch bản tốt, đặc biệt là đối với dòng phim thriller. Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của khán giả khi xem phim, đạo diễn đã đặt ra hàng loạt tình huống căng não dành cho nhân vật chính.
Song, những tình tiết này trở nên bất hợp lý và khiến cho tổng thể chính của phim có nhiều lỗ hổng. Lực lượng chức năng thiếu nghiệp vụ, nhân vật phản diện thoát nạn một cách dễ dàng và những hành động ngây ngô của nhân vật nữ chính là những chi tiết làm người xem ức chế khi xem phim. Ngoài ra, việc "vẽ" ra nhiều tình tiết gay cấn về sau khiến bộ phim trở nên dài dòng và ôm đồm.
Midnight là nỗ lực đáng ghi nhận của biên kịch, đạo diễn Kwon Oh Seung. Qua tác phẩm này, anh chứng minh được tài năng của mình trong việc làm chủ nhịp phim, khai thác bối cảnh và nỗi sợ thông qua kỹ thuật quay phim lẫn xử lý âm thanh.
Phim còn truyền tải nhiều thông điệp về tình mẫu tử, tình người, sự vô cảm và hiện trạng phân biệt đối xử với những người thấp kém trong xã hội Hàn Quốc đương thời. Bộ phim thành công trong việc mang đến sự kịch tính, nhưng không thể thỏa mãn những người xem mong muốn tìm thấy chiều sâu trong nội dung và sự chắc chắn trong kịch bản. Phim hiện chiếu tại các rạp toàn quốc.
Ngoisao.net chấm phim 7/10 điểm.
Đỗ Hoàng