Có rất nhiều điều xảy ra trong những ngày đầu tiên của tháng 11, thế nên Thiên Bình thậm chí không còn thời gian để lắng nghe những suy nghĩ của chính mình. Đương nhiên bạn không e ngại gì sự bận rộn, nhưng thực tế thì sự quá tải công việc không tốt chút nào cho tất cả chúng ta - phải không nào? Hãy tìm cho mình khoảng lặng yên tĩnh, nếu bạn thực sự cần đến nó.
Ngày 4 và 5 sẽ là khoảng thời gian mà thế giới xung quanh trở nên thật đẹp đẽ, rực rỡ, chắc chắn bạn sẽ trong tâm trạng háo hức muốn khám phá những chốn mới mẻ, gặp gỡ những người bạn mới. Hãy nuông chiều những cảm xúc rất nghệ sĩ của mình, hoặc đơn giản là đi tới phòng tranh, bảo tàng, hay dành cho ai đó những lời tán dương ngọt ngào nhất mà bạn có.
Ngày 10, 11, bạn thực sự trở thành một trưởng nhóm đầy năng lượng, nhưng sự thật là không phải lúc nào bạn cũng công bằng. Bạn muốn mình là người chiến thắng, tốt thôi, nhưng đạt được thành công bằng mọi giá chưa hẳn đã là cách hay. Cái tôi của bạn sẽ vấp phải một "hòn đá tảng" to đùng mang tên sự công bằng.
Ngày 17, 18, bạn có một trái tim thật vĩ đại, thế nên bạn sẵn sàng dành cho những người mình yêu thương những điều tuyệt vời nhất. Hẳn nhiên bạn sẽ không yêu cầu sự đền đáp, nhưng bạn muốn được ghi nhận bằng cả tấm lòng. Cuối tháng, nếu bạn muốn tham gia một hoạt động nhóm nào đó, hãy đảm bảo rằng mình thực sự linh hoạt, đặc biệt nếu như bạn không có một chương trình thiết lập sẵn nào. Có rất nhiều con đường khác nhau để bạn đi, nhưng như thế không có nghĩa là bạn phải trải nghiệm tất cả chúng, đúng không nào?
<< Về trang đầu