"Chúa ơi, cô ấy đẹp quá", Totti đã thốt lên sau vài giây ngây người khi lần đầu nhìn thấy Ilary Blasi trên truyền hình. Người vợ tương lai của anh lúc đó mới 21 tuổi và là người mẫu, MC truyền hình. Thông qua những người bạn hay xem TV, anh mới biết tên cô là Ilary Blasi. "Tôi muốn cưới cô ấy", Totti khẳng định với bạn bè. Anh bắt đầu công cuộc chinh phục trái tim người đẹp bằng việc "làm phiền" chị gái Silvia của nàng. Totti gọi điện, nhắn tin liên tục cho Silvia và được biết Ilary cứ hai tuần lại ở Rome. "Tôi vô cùng biết ơn Silvia vì chị ấy đã không mắng chửi tôi. Nhờ chị ấy, tôi mới có cơ hội tiếp cận nàng", thủ quân huyền thoại của Roma kể lại trong tự truyện.
Với sự giới thiệu của Silvia, Ilary đồng ý gặp mặt Totti trong một quán rượu. "Tôi đã phi đến quán với hy vọng tràn trề nhưng cuộc gặp không như mong đợi. Cô ấy vừa rời khỏi một bữa tiệc và rất bực tức vì mất điện thoại. Nhạc thì quá to còn Ilary liên tục nói chuyện trên máy của người bạn. Cuối cùng khi Sylvia giới thiệu chúng tôi với nhau, cả hai chỉ bắt tay và trò chuyện xã giao. Tôi nhận thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để cưa cẩm", Totti nhớ lại.
Vài ngày sau, anh có được số điện thoại của Ilary qua bạn bè của cô. Người đẹp không quan tâm tới bóng đá nên cũng chẳng biết chàng trai si mê mình là một cầu thủ nổi tiếng. Điều này càng thôi thúc Totti chinh phục Ilary. Anh gửi tin nhắn làm quen và nhận lại hồi đáp "lịch sự nhưng xa cách". Tuy nhiên sau đó, cả hai cũng có vài lần gặp gỡ khi đi chơi với bạn bè. Totti thường hộ tống Silvia và Ilary về nhà. Sau mỗi cuộc gặp, tình cảm anh dành cho Ilary lại lớn hơn. "Cô ấy không chỉ rất xinh đẹp mà còn thông minh, hài hước nữa", danh thủ sinh năm 1976 từng viết về vợ.
Bước ngoặt tình yêu giữa đôi trai tài gái sắc diễn ra vào tháng 3/2002 đúng trận derby thủ đô giữa Roma và Lazio. Totti mời Ilary tới sân xem mình thi đấu. Anh lúc đó là đội trưởng của Roma với hơn 200 lần ra sân cùng hơn 50 bàn thắng ở Serie A. Bố Ilary là fan của Lazio nhưng cô không thích bóng đá và chưa từng tới sân Olimpico. Nhưng vào buổi sáng trước khi trận đấu diễn ra, Silvia nói Ilary sẽ không tới sân vì đang ở Milan với bạn trai. "Cô ấy không bao giờ nhắc tới người đàn ông này trong các cuộc gặp của chúng tôi. Tôi cứ nghĩ cô ấy thích ở với mình. Đã chuẩn bị một chiếc áo dành tặng Ilary và khi được thông báo rằng cô ấy sẽ không đến, tôi chẳng muốn đá nữa", Totti nhớ lại.
Sau bữa trưa, anh không kiềm chế được, nhắn tin cho Ilary và cô nói sẽ ra ga tới Rome xem anh thi đấu. Trận đấu hôm đó Roma thắng tưng bừng 5-1 và Totti là tác giả bàn ấn định chiến thắng đậm. Sau khi sút tung lưới thủ môn Peruzzi của Lazio, anh chạy tới góc sân nơi Ilary đứng, vén áo để lộ dòng chữ "6 unica" (Em là duy nhất). Sau trận, khi các phóng viên hỏi về ý nghĩa dòng chữ trên, Totti trả lời lảng tránh. Vào buổi tối, hai người cùng bạn bè ăn mừng chiến thắng. Ngày hôm sau Totti và người đẹp lần đầu tiên đi dạo riêng cùng nhau. Đôi trai tài gái sắc tới rạp xem một bộ phim kinh dị, ăn tối trong nhà hàng Fungo ngắm toàn cảnh thành phố và trao nhau nụ hôn đầu tiên. Totti được biết trước khi tới Rome xem trận derby, Ilary đã chia tay bạn trai. Khi Ilary lo lắng chuyện tình của hai người - một cầu thủ và một MC truyền hình - sẽ vô vị, Totti đáp: "Thế thì chúng ta sẽ làm cho nó đặc biệt". Sau này cựu thủ quân hào hoa thú nhận nếu lúc đó có người hỏi Roma và Ilary ai quan trọng hơn, anh sẽ không trả lời bởi trong tim anh chỉ có Ilary.
Bước vào tình yêu với Totti, Ilary mới biết anh nổi tiếng như thế nào. Trong những buổi hẹn hò của họ, các cô gái liên tục tới đề nghị chụp ảnh, trò chuyện xin số điện thoại, thậm chí chỉ là chạm vào người anh. Ban đầu, người đẹp không thoải mái với chuyện này, đặc biệt là những tin đồn thất thiệt việc anh đi với cô gái khác. "Bạn biết không, là vợ của Totti hài hước lắm. Khi chúng tôi ra ngoài cùng nhau, mọi người đều chú ý tới anh ấy, kể cả đàn ông", Ilary chia sẻ trong một show truyền hình đầu năm 2020.
Sau ba năm bên nhau, cặp sao quyết định tổ chức hôn lễ hôm 19/6/2005. Nhưng đêm trước ngày cưới, Ilary phát hiện mình có thai nên phải đổi váy. Thêm vào đó, người mẫu Flavia Vento gây chú ý khi nói cô và Totti vừa ngủ với nhau. Totti khẳng định có gặp Vento hai lần nhưng chỉ chào hỏi xã giao, không có chuyện lên giường cùng nhau. Ilary tin Totti và đám cưới của họ được truyền hình trực tiếp, trở thành sự kiện thu hút chú ý đặc biệt lúc bấy giờ.
Kể từ khi kết hôn, Totti có kiểu mừng bàn thắng mới - cho ngón tay vào miệng. "Nhiều người nghĩ hành động đó dành cho lũ trẻ nhưng thật ra là dành cho Ilary. Khi tập trung làm gì, cô ấy thường bỏ tay vào miệng. Ngay cả Ilary cũng không để ý đâu. Bằng việc bắt chước cử chỉ của cô ấy sau mỗi bàn thắng, tôi thể hiện tình yêu với người phụ nữ đã thay đổi cuộc đời mình. Khi nhìn thấy cô ấy trên TV, tôi đã câm nín. Đến giờ, tôi vẫn yêu cô ấy nhiều như khi quyết định ghi bàn tặng nàng trong trận derby. Với bàn thắng đó, tôi bắt đầu xây dựng tương lai của cả hai", Totti có lần nói.
Trong tự truyện, cựu tiền đạo Italy nói vợ là người có tiếng nói quyết định trong nhà. Trước khi cưới, anh từng đề nghị Ilary rời bỏ công việc trên truyền hình. "Nhưng trong cuộc cãi vã với một phụ nữ hiện đại, tôi luôn thua. Ilary còn nghiêm túc trong công việc hơn cả tôi nữa, thỉnh thoảng cô ấy như người anh lớn của tôi vậy. Thực tế cho thấy sự nghiệp của cô ấy rất thành công và không ảnh hưởng tới gia đình", Totti cho hay.
Vợ chồng Totti có ba con: Con trai Christian (sinh năm 2005), con gái Channel (sinh 2007) và con gái Isabel (sinh 2016). Có lần khi được hỏi về việc sinh em bé thứ tư, Ilary cười nói: "Francesco muốn thêm con à. Tôi là người quyết định nên chúng tôi dừng lại ở ba đứa". Người đẹp cho biết chồng luôn lắng nghe cô và lý do duy nhất hai người cãi nhau liên quan tới điều hòa nhiệt độ. Totti thích phòng mát lạnh còn Ilary thì không. "Thỉnh thoảng chúng tôi đứng cạnh giường và hét vào mặt nhau lúc ba giờ sáng. Mát mẻ thật tuyệt nhưng tại sao phải để lạnh tới đóng băng", cô kể.
Ilary cũng là người có ảnh hưởng tới sự nghiệp của chồng. Năm 2005, khi Totti nhận được đề nghị của Real, người đẹp thuyết phục chồng ở lại Rome và trở thành huyền thoại của đội bóng bã trầu. Người đẹp từng công khai chỉ trích HLV Luchano Spalletti khi ông đối xử không tốt với Totti trong những năm cuối anh gắn bó với Roma. "Thật khó cho tôi khi rời bỏ bóng đá nhưng còn khó khăn hơn khi không có cô ấy. Trong những khoảnh khắc tệ hại nhất, Ilary luôn ở bên cho tôi những lời khuyên cần thiết. Cô ấy là bí quyết thành công của tôi", Totti từng ca ngợi vợ.
Totti và Ilary được ví như nhà Beckham của Italy, hạnh phúc viên mãn và không điều tiếng. Tuy nhiên cuộc tình 20 năm như cổ tích của cặp sao đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Hôm 22/2, truyền thông Italy đồng loạt đưa tin vợ chồng Totti sắp ly dị, nguyên nhân được cho là vì Ilary tán tỉnh một đồng nghiệp nam còn Totti cũng say nắng một người đẹp khác. Cựu tiền đạo Roma đã lên tiếng phủ nhận hôn nhân trục trặc. Ilary đáp lại những lời đồn đại bằng bức ảnh đi cùng gia đình. Cô sau đó đăng tải một video ngắn quay lúc bỏ khẩu trang, lè lưỡi hàm ý trêu ngươi truyền thông nhưng nhiều người để ý ngón áp út của người đẹp không có nhẫn cưới.
Francesco Totti sinh năm 1976, là danh thủ nổi tiếng người Italy. Anh được mệnh danh là "Hoàng tử thành Rome", từng khiến bao thiếu nữ say mê với mái tóc dài lãng tử cùng tài năng trên sân cỏ. Totti gắn bó trọn sự nghiệp 25 năm với AS Roma, là thủ quân huyền thoại của đội bóng bã trầu với 307 bàn trong 786 trận đấu. Totti cũng giành vinh quang với tuyển Italy khi vô địch World Cup 2006.
Hoàng Trang