Chuyển đến Liverpool từ Atletico với giá 21,5 triệu bảng, Torres nhanh chóng khẳng định được giá trị đích thực với 32 bàn thắng ngay trong mùa giải đầu tiên (24 bàn tại Premier League). Quá ấn tượng trước sự chói sáng của "Chú nhóc", Chủ tịch Abramovich của Chelsea đã không ngần ngại tuyên bố sẵn sàng chi 50 triệu bảng để có được tiền đạo người Tây Ban Nha.
![]() |
Torres (áo đỏ) chối bỏ thành ý của Chủ tịch Abramovich. |
Tuy nhiên, phát biểu trên nhật báo The Sun, chân sút 24 tuổi này nói: "Tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc ở Liverpool. Tôi yêu CLB, thành phố và sân đấu nơi đây. Cuộc sống thành phố này thật tuyệt vời. Ngay trong mùa bóng đấu tiên khoác áo CLB, tôi không nghĩ mình lại thi đấu thành công đến vậy. Vì vậy, tôi muốn ở lại Liverpool để cố gắng cải thiện mình hơn và sẽ chẳng đi đâu hết. Ngoài ra, tôi rất quý mến các CĐV sân Anfield và tôi tin họ cũng rất yêu mến tôi".
Với tầm ảnh hưởng quá lớn ở mùa giải này, Torres dần trở thành một biểu tượng mới ở sân Anfiled và nhiều người đã ví anh với những tượng đài như Kenny Dalglish, Robbie Fowler. Nhưng "Chú nhóc" lại khiêm tốn: "Tôi nghĩ mình chưa thể sánh với những bậc tiền bối đó. Tôi mới ngoài 20 tuổi nên còn phải phấn đấu nhiều hơn".
Anh Tuấn