Tôi năm nay 32 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội. Hồi đại học, tôi từng có mối tình ngắn với một người bạn cùng lớp. Chúng tôi yêu nhau khoảng 4 tháng thì chia tay vì không hợp tính. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào TP HCM lập nghiệp, còn anh ấy ở lại Hà Nội. Chúng tôi không còn giữ liên lạc, cũng chẳng nhắc gì đến nhau nữa.
Hai năm trước, tôi quen một người đồng nghiệp nữ, bằng tuổi tôi, cũng từ Hà Nội vào TP HCM làm việc. Từ tính cách đến hoàn cảnh sống đều khá tương đồng nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết. Chúng tôi thường đi ăn, đi chơi, nói chuyện như tri kỷ. Cô ấy từng kể cho tôi nghe về một mối tình sâu đậm khiến cô ấy không thể quên.
Đầu năm nay, vì công việc có thay đổi, tôi chuyển về Hà Nội sống. Một lần tình cờ, tôi gặp lại người bạn trai cũ năm xưa. Chúng tôi nối lại liên lạc, đi cà phê, rồi đi chơi và sau vài tháng, tình cảm quay lại lúc nào không hay. Chúng tôi xác định nghiêm túc, gia đình hai bên đều biết và đang chuẩn bị tổ chức đám cưới vì năm nay được tuổi.
Khi yêu nhau được khoảng một tháng, chồng sắp cưới đã kể cho tôi nghe về tình cũ và chúng tôi đều bất ngờ khi người đó lại chính là cô bạn thân của tôi ở TP HCM. Sau một lúc suy nghĩ, chúng tôi thống nhất không tiết lộ mối quan hệ cho cô bạn kia biết bởi dù sao chúng tôi cũng đang sống ở cách xa cô ấy, mà tôi cũng không làm gì sai cả. Sắp đến ngày cưới, vợ chồng tôi quyết định không mời cô ấy.
Nhưng rồi thông qua vài người bạn chung, cô ấy biết tôi sắp cưới và hào hứng nhắn tin: "Trời ơi nghe tin mày cưới mà tao mừng quá. Cho tao làm phù dâu nha! Tao đặt vé bay ra Hà Nội luôn đó!"
Tôi không biết nên phản ứng thế nào. Nếu tôi nói thật, liệu cô ấy có cảm thấy bị phản bội? Còn nếu tôi giấu, rồi mọi chuyện vỡ lở sau này, chẳng phải càng khó xử hơn sao? Tôi không muốn trở thành người xấu, càng không muốn mất một người bạn thân thiết. Xin độc giả cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Thúy Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.