Tôi 32 tuổi, làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu. Chồng hơn tôi 4 tuổi, là kỹ sư IT, làm việc từ xa cho một công ty ở Singapore. Chúng tôi cưới nhau được ba năm, có một con trai 18 tháng tuổi. Bề ngoài, gia đình tôi khá yên ổn: thu nhập tốt, không xung đột lớn, hai vợ chồng ít cãi nhau.
Từ khoảng ba tháng nay, tôi thấy chồng hay đeo tai nghe trò chuyện vào lúc khuya. Anh bảo "chơi game cho vui", do ban ngày làm việc căng thẳng. Tôi không cản vì nghĩ ai cũng cần giải trí. Một lần, khi anh đi tắm, tôi nhìn vào màn hình laptop còn mở. Trên đó là một game nhập vai giả tưởng, với đồ họa giống như cổ tích, nhân vật chồng tôi là một hiệp sĩ mặc áo choàng. Bên cạnh anh là một nhân vật nữ, tóc dài, mặc váy trắng và có tên phụ nữ.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều cho đến khi thấy cửa sổ chat của hai người mở. Họ nhắn tin đầy tình cảm, gọi nhau là "vợ - chồng" trong game, hỏi thăm nhau đi làm có mệt không, ăn gì chưa, nhớ nhau không. Thậm chí có hôm, chồng gửi ảnh đồ ăn tôi nấu cho cô ấy và viết: "Vợ ở nhà nấu cơm ngon như vậy, nhìn là anh nhớ em".
Tôi choáng. Một người phụ nữ mà anh chưa từng gặp, chưa chắc biết mặt, lại được anh chia sẻ nhiều hơn cả tôi. Có hôm con ốm sốt, tôi nhờ anh pha sữa, anh bảo: "Chờ xíu, bạn trong game đang gặp nguy hiểm". Tôi đã nói chuyện này với chồng nhưng anh phớt lờ lời nói của tôi. Anh biện minh rằng vẫn làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha, còn trong game anh muốn làm gì, tôi không có quyền được can thiệp.
Tôi nên làm gì? Đánh ghen với một nhân vật ảo trong game có phải là chuyện nực cười? Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Yến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.