Năm nay tôi 40 tuổi, cuộc sống viên mãn theo tiêu chuẩn thông thường: công việc tốt, vợ đẹp, con ngoan. Tôi luôn hết lòng chăm sóc, yêu thương vợ con. Nhưng đã gần 10 năm qua, tôi sống với một bí mật lớn: Tôi luôn ngoại tình. Vợ tôi hoàn toàn không biết chuyện, cô ấy vẫn tin tôi là người đàn ông chung thủy.
Có những mối quan hệ kéo dài một, hai năm, cũng có những lần chỉ là tình một đêm chóng vánh. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy day dứt và tự trách nhưng không bao giờ ngăn được mình dừng lại. Tôi biết rõ mình sai, cũng từng cố gắng bỏ thói quen này, nhưng cứ vài tháng, sự thôi thúc lại xuất hiện.
Gần đây, người bạn thân của tôi đã nói rằng, có lẽ vấn đề nằm ở chính tuổi thơ tôi. Bố tôi bỏ nhà đi khi tôi lên 9 tuổi, từ đó tôi lớn lên mà thiếu thốn hoàn toàn tình cảm và sự quan tâm của cha. Trong tiềm thức, tôi dường như luôn tìm kiếm sự khẳng định từ những người phụ nữ xa lạ, giống như đang vô thức bù đắp cho cảm giác bị bỏ rơi năm nào.
Tôi rất muốn thoát khỏi cuộc sống hai mặt này nhưng tôi đã sống như vậy quá lâu, không biết phải làm gì để thay đổi. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Hoàng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.