Tôi năm nay 26 tuổi, cưới vợ được hơn hai năm nhưng chưa có con. Tôi kết hôn khá sớm vì khi đó ba tôi bị bệnh nặng, muốn con cái yên bề gia thất.
Hiện tại, tôi và vợ tôi đều có công việc ổn định. Trước khi cưới, tôi đã nhận ra giữa tôi và vợ tôi không hợp với nhau về cách chi tiêu trong gia đình. Chúng tôi cũng thường xuyên cãi vã, ít tâm sự với nhau và ngoài ra, còn có những khác biệt về lối sống gia đình vợ.
Khi cưới, tôi nghĩ mình sẽ chịu đựng được và khi chung sống, cả hai sẽ thay đổi dần dần. Nhưng thực tế không phải vậy, những vấn đề trên vẫn tồn tại mãi, khiến tôi rất mệt mỏi và căng thẳng.
Cách đây 10 tháng, tôi gặp lại một cô bạn cũ. Chúng tôi biết nhau 3 năm trước nhưng ít liên lạc với nhau. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và khi ở bên cô ấy, tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc. Càng tiếp xúc, tôi càng cảm thấy bình yên. Tôi muốn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cô ấy.
Với ý nghĩ đó, tôi đã quyết định nói chuyện này cho ba mẹ tôi biết và ý định sẽ ly hôn để đến người kia. Nhưng gia đình tôi không đồng ý dù tôi cố gắng thuyết phục đến đâu. Hiện tại tôi đang rất bối rối không biết phải làm thế nào? Mong nhận được lời khuyên chân thành.
Đà Nẵng