Có ai ngờ rằng, người đàn ông của tôi đã nói với tôi rằng: "Thời buổi hiện đại ngày nay, cái gì cũng lên giá, chỉ có giá trị đạo đức và nhân cách con người chẳng những không lên mà còn sụt giá" lại là người đàn ông độ lượng, nhân hậu và rất nhân cách. Tôi đã hưởng vị ngọt ngào, hạnh phúc của đêm tân hôn với vị thế của một người đàn bà, chứ không phải là đàn bà sau đêm tân hôn.
Tôi rất biết ơn người đàn ông tôi gọi là chồng, anh chỉ hỏi tôi một lần duy nhất về quá khứ khi chúng tôi yêu nhau và tôi đã thành thật kể cho anh biết. Tôi không còn là con gái với mối tình đầu sau khi ra trường, đi làm xa nhà và đã gặp người đàn ông vui tính, hoà đồng, đen và xấu, nhưng tôi đã trao cho anh sự trinh tiết của đời con gái. Rồi do bất đồng và không hiểu nhau, chúng tôi đã nói lời chia tay.
Tôi gặp chồng tôi, anh chàng thư sinh, có nụ cười mỉa mai, ánh mắt bất cần đời, nhưng lại có một tấm lòng nhân ái và độ lượng. Bạn bè tôi đều nói anh khó tính, nhưng có lẽ chỉ tôi mới biết, đó là quy tắc sống, quy tắc xử thế theo một phạm trù đạo đức nhất định mà chúng ta phải tuân theo.
Ảnh minh họa: IM. |
Thế mà khi nói về trinh tiết, cái mà mọi người đều cho rằng là phẩm giá, tiết hạnh để đánh giá người phụ nữ thì anh cho rằng trinh tiết chỉ là tiết hạnh của người con gái ở một giai đoạn chứ không là tiết hạnh phẩm giá cả đời của người đàn bà. Anh nói: "Trong cuộc sống vợ chồng, cái ta cần là tiết hạnh cả đời của người phụ nữ, anh cần thứ đó hơn".
Tôi cũng kể với anh về những gì đã đọc trên báo và các thông tin truyền thông khác rằng, thiên hạ người ta vẫn thường dằn vặt người vợ của mình khi đã mất trinh tiết, có khi dằn vặt cả đời và kể cả ly hôn vì cái ngàn vàng. Anh chỉ nói: "Tình yêu là một thứ tình đặc biệt, nó được cảm nhận và làm theo lý lẽ của con tim chứ không theo lý trí, thường là vậy! Có nên trách hay thông cảm cho tiếng nói của trái tim và phụ nữ không chỉ là phái đẹp, họ còn là phái yếu, sao phái mạnh ta không độ lượng cho họ. Cái cần trong đời sống vợ chồng từ sau đêm tân hôn cho đến nhắm mắt về với cát bụi chính là sự chung thuỷ, tiết hạnh sau này ".
Tôi đã lấy anh, tôi đã có đêm tân hôn với những lý lẽ thường tình đó. Đêm tân hôn của người đã trở thành đàn bà với những gì người chồng đã nói với tôi, đã làm cho đêm mặn nồng và hạnh phúc bay bổng để tôi tận hưởng từng giây từng phút ái ân bên chồng ngây ngất. Tôi rất trân trọng và cảm ơn những gì anh đã độ lượng, đã nói và cho tôi trong đêm tân hôn. Và có lẽ tôi tin chắc rằng những gì anh nói sẽ theo tôi hết cuộc đời, tôi thật may mắn và hạnh phúc. Tôi tự hứa với lòng, tôi sẽ tiết hạnh và chung thuỷ với anh suốt cuộc đời này.
Tôi luôn mong những cặp tình nhân đang tay trong tay, mắt trong mắt, hãy biết thông cảm, độ lượng, biết tha thứ cho nhau những lỗi lầm, để nhìn đoạn đường sẽ đi với tiết hạnh và sự thuỷ chung vốn có của phụ nữ Việt Nam, để đêm tân hôn nào cũng rộn tiếng cười, cũng ngất ngây hạnh phúc, mở đầu cho cuộc sống hôn nhân đầy may mắn và hạnh phúc.
Vân Lê