![]() |
Hiền Thục gầy đi khá nhiều nhưng vẫn rất xinh tươi với làn da đẹp và đôi mắt long lanh. Ảnh: Mỹ Dung. |
- Chị nghĩ sao khi giới truyền thông thường kêu ca rằng hẹn gặp phỏng vấn chị rất khó khăn?
- Đúng là tôi rất ít khi gặp phóng viên trực tiếp mà thường chỉ trả lời phỏng vấn qua email. Thực ra không phải tôi chảnh hay kiêu căng gì đâu mà vì tôi nói không có giỏi. Người ta vẫn bảo, tốt khoe xấu che, cái gì mình yếu thì nên hạn chế. Nếu như cách đây 9-10 năm, tôi có thể tự tin giao tiếp với mọi người thì bây giờ lại khác. Tôi thấy sợ đám đông, sợ người lạ, sợ cảm giác bị chú ý bởi những ánh nhìn dồn dập. Cuộc đời ồn ã quá mà tôi thấy mình không phù hợp.
- Thừa nhận mình không giỏi nói nên "tránh mặt" báo chí. Nhưng nếu cứ giao tiếp qua email thì chị có sợ bị người khác nói là nhờ ai đó trả lời thay?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Ai hỏi gì tôi trả lời nấy. Khi ngồi ở nhà, đọc câu hỏi, tôi có nhiều thời gian suy nghĩ và viết ra một cách chỉn chu và cẩn thận hơn mà thôi.
- Từ khi sinh con, có vẻ Hiền Thục trầm tĩnh hơn rất nhiều?
- Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là từ khi sinh con tôi thấy tình yêu yêu của mẹ dành cho mình lớn lao hơn. Có lẽ vì cuộc sống của tôi trải qua nhiều sóng gió quá.
![]() |
Cô hài lòng với tất cả mọi thứ trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Ảnh: Mỹ Dung. |
- Sinh con và nuôi con một mình, đến giờ bé Gia Bảo cũng đã đi học lớp 2, chị nghĩ sao về chuyện tìm cho cháu một người cha?
- Một đứa trẻ bình thường luôn cần có tình yêu và sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Nhưng với Gia Bảo, dù chỉ có mình mẹ nhưng cháu chưa bao giờ cảm thấy thiếu hụt, chưa một lần cháu nói với tôi rằng "con muốn có bố". Điều đó khiến tôi rất cảm động vì tôi biết rằng bé rất thương mẹ và cảm nhận được tình yêu mà tôi dành cho bé. Dường như khi con người ta bị thiếu hụt đi điều gì đó thì bản năng tự nhiên là cố gắng bù đắp cho toàn vẹn.
Gia Bảo rất tự hào về mẹ, nhưng nó không thần tượng mẹ. Con bé chỉ tự hào vì mẹ nó đẹp (cười). Đi đâu, gặp ai cũng khen mẹ. Gia Bảo là một bé gái vui vẻ và hài hước. Chính tiếng cười của con làm tôi luôn thấy mình là người hạnh phúc. Bé cũng rất nhạy cảm, chưa cần tôi phải nói gì, chỉ thoáng thấy nét mặt, ánh mắt mẹ khác lạ là bé biết ngay mẹ đang buồn hay vui rồi.
- Chị làm thế nào để biết được con gái mình luôn vui và không bị thiếu thốn tình cảm?
- Trẻ con nó đơn giản lắm. Nếu muốn biết chúng vui hay buồn thì cứ nhìn vào những bức tranh của chúng. Gia Bảo rất thích vẽ tranh và trong các bức vẽ đó luôn có một người lớn (là mẹ) và một người nhỏ (là con) đang rất hạnh phúc trong không gian tươi vui, tràn ngập nắng gió. Vì thế hiện giờ tôi cũng cảm thấy an tâm về con. Nhưng có lẽ khi con lớn hơn tôi cũng phải suy nghĩ chút đỉnh về chuyện tìm kiếm một người đàn ông đủ tin cậy.
- Bận rộn với các dự án âm nhạc và show diễn, chị có nhiều thời gian để chăm sóc con?
- Mọi người cứ nghĩ vậy thôi chứ thực tế là tôi không bận rộn đến vậy. Tôi có thể tự tin khẳng định rằng mình là một người mẹ mẫu mực. Tôi luôn biết sắp xếp công việc để sáng đưa con đi học, chiều đón con về và tối nấu nướng một bữa cơm thật ngon. Cuối tuần, tôi đưa con đi chơi và ăn uống ở những nơi mà bé yêu thích.
![]() |
Tên album vừa phát hành của Hiền Thục - Portrait 17 - xuất phát từ bức chân dung của cô năm 17 tuổi được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ tặng. Hôm đó Hiền Thục được đến nhà nhạc sĩ chơi, cô để tóc mái ngang và mặc một chiếc áo tím. Bức chân dung được vẽ bằng chất liệu sơn dầu và hiện tại vẫn được treo tại nhà của cố nhạc sĩ tài hoa. Ảnh: Mỹ Dung. |
- Lần này cho ra mắt một album nhạc Trịnh với tên gọi "Portrait 17", chị kỳ vọng điều gì vào hiệu ứng của nó tới khán giả?
- Đây là album mà tôi và ê kíp của mình đã đổ rất nhiều công sức và tâm huyết để hoàn thành. Thực ra nhạc Trịnh đã có rất nhiều người hát và mỗi ca sĩ lại thể hiện theo một cách khác nhau. Tôi không dám khẳng định mình hát hay mà chỉ muốn khi khán giả nghe album này sẽ cảm nhận được điều gì đó nhẹ nhàng, một chút mới mẻ trong nhạc Trịnh qua cách hòa âm và giọng hát của tôi. Thực lòng khi nghĩ đến chuyện phản ứng của khán giả về Portrait 17 tôi cũng thấy hơi sợ vì mình không thể nắm chắc được người nghe sẽ phán xét ra sao. Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ rằng không nên quá kỳ vọng vào bất cứ điều gì. Mình hãy cứ chia đều 50/50 cho việc thắng thua để dù kết quả có thế nào thì cũng không thấy quá hụt hẫng.
Một số hình ảnh của Hiền Thục do nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng thực hiện:
Mỹ Dung thực hiện