Bố mẹ tôi đã ngoài 50 tuổi nhưng họ vẫn không ngừng cãi vã từ khi chúng tôi còn nhỏ. Bố tôi lái xe buýt trong khi mẹ có một cửa hàng bán đồ ăn ở chợ, cả gia đình sống cùng với bà nội - một người vô cùng khó tính và cổ hủ. Mẹ tôi kể ngày đó bà không quan trọng chuyện có yêu hay không, cũng không tìm hiểu kỹ mà quyết định lấy bố vì ông học cùng lớp, lại gần nhà. Tuy nhiên, khi về ở với nhau, họ không hợp về tính cách, thậm chí nhà nội tôi còn khinh mẹ vì gia đình bà có nghề bán đậu phụ, trong khi gia đình nội sản xuất gỗ lâu đời. Về sau việc kinh doanh gỗ của ông bà nội mai một rồi cũng phải đóng cửa, bố tôi đi lái xe buýt đến giờ. Dẫu vậy, bà nội vẫn chỉ coi mẹ tôi là người thấp hèn, mỗi lần mẹ làm gì không vừa ý, bà nhiếc móc rất kinh khủng. Tôi còn nhớ có lần bà nội trèo thang lau dọn bàn thờ rồi ngã, bà nằm một chỗ suốt vài tháng, mẹ tôi phải phục vụ bà từ A đến Z vậy mà còn bị bà mắng.
Cách đây vài năm, bố tôi ngoại tình với chính người bạn thân của mẹ. Mẹ tôi biết nhưng chỉ bắt bố hứa chấm dứt mối quan hệ rồi lại tha thứ cho ông. Mẹ bảo cố cả đời còn được giờ cố thêm tí nữa để chúng tôi lập gia đình cho có bố mẹ đàng hoàng, sau này thông gia họ đỡ coi thường. Tôi đã rất nhiều lần khuyên mẹ ly hôn để giải thoát cảnh này nhưng mẹ không nghe. Tôi thậm chí còn từng từ mặt bố mình nhưng sau đó mẹ lại thuyết phục tôi xin lỗi ông để nhà cửa được yên ổn.
Tôi thật sự không muốn vì mình mà mẹ phải chịu đựng như vậy, xin độc giả bày cách giúp tôi thuyết phục mẹ ly hôn để được sống cuộc đời của mình.
An
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.