Tôi 24 tuổi, có ngoại hình sáng, đang làm nhân viên văn phòng. Tôi yêu từ hồi học cấp 3, đã trải qua 4 mối tình, bạn trai cũ đều là những người đẹp trai, cao ráo, có điều kiện gia đình tốt. Tôi tự nhận mình là cô gái thích vật chất và thường nhìn vào vẻ bề ngoài trước khi quyết định hẹn hò.
Sau mỗi lần yêu người có điều kiện tốt, tiêu chuẩn của tôi ngày càng nâng cao. Nhưng bạn trai hiện tại lại là ngoại lệ. Anh không đẹp, thấp, mập nhưng giàu có, chịu chi nhất trong số những người tôi quen. Sau hai năm yêu, gia đình bạn trai ngỏ ý muốn sang nói chuyện cưới xin với gia đình tôi, bạn trai nói sẽ cầu hôn tôi trong tháng này.
Tuy nhiên, có một điều khiến tôi lăn tăn là không rõ bạn trai làm nghề gì. Tôi chỉ biết gia đình anh có nhiều nhà đất, bố mẹ không đi làm mà ở nhà chăm chó, mèo. Sau khi đi du học Anh về, bạn trai tôi cũng không đi làm, phần lớn thời gian chỉ ở nhà. Lúc yêu, anh đưa đón tôi đi làm, đưa tôi đi ăn trưa sau đó về nhà. Anh nói tiếp quản việc gia đình, nhưng chỉ tiết lộ chung chung là bất động sản. Tôi cứ có cảm giác anh không làm gì cả, nhà anh cũng không có công ty bất động sản. Bạn trai thấy tôi lo lắng thì động viên: "Em cứ yên tâm không làm gì sai trái đâu, em xem ít phim rồi tưởng tượng ít thôi". Nói chung, tôi có cảm giác bạn trai vẫn chưa thành thật với tôi.
Sau hai năm gắn bó, tôi có nhiều tình cảm với bạn trai và không muốn bỏ lỡ một mối tốt nhưng cứ lăn tăn mãi về chuyện này. Liệu tôi có nên tiếp tục yêu và đồng ý cưới dù không biết anh ta làm gì hay không?
Diễm Hương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.