Tôi 33 tuổi, hiện là nhân viên hành chính tại một trường quốc tế. Tôi và chồng quen nhau qua mai mối, đến với nhau khi cả hai đều đã đi qua nhiều va vấp tình cảm. Chúng tôi cưới cách đây một năm. Anh hiền lành, nghiêm túc, là mẫu đàn ông muốn vợ chồng cùng vun đắp lại từ đầu, sinh con đẻ cái, xây dựng tổ ấm. Nhưng anh không hề biết: tôi đã có một đứa con trai 7 tuổi.
Trước khi gặp chồng, tôi từng yêu một người nước ngoài, quen nhau thời tôi còn làm phiên dịch. Anh ấy quay về châu Âu sau khi dự án kết thúc. Tôi không nói với anh chuyện mình có thai. Tôi giữ lại con, sinh trong im lặng, giấu cả cha mẹ. Tôi gửi bé cho dì ruột không lập gia đình nuôi, dì coi con tôi như con dì và bé cũng không biết sự thật này.
Khi quen chồng tôi bây giờ, tôi từng định nói thật nhưng rồi anh tâm sự anh rất khó chấp nhận chuyện "quá khứ phức tạp" của phụ nữ. Tôi sợ mất anh nên im lặng. Cưới xong, tôi thỉnh thoảng gửi tiền "cho cháu học", nói dối là giúp đỡ "hai mẹ con dì".
Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho đến gần đây, dì gọi điện tâm sự rằng con tôi ngày một lớn, dì không nỡ giấu bé mà muốn nói ra sự thật để con biết tôi mới là mẹ đẻ. Dì hứa vẫn nuôi con cho tôi và vẫn yêu thương chăm sóc thằng bé, không để ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng của tôi. Tôi có thương con nhưng không biết phải giải thích với chồng thế nào. Làm sao để nói: "Anh ơi, em có một đứa con trai 7 tuổi".
Tôi từng viết sẵn tin nhắn thú nhận nhưng chưa bao giờ dám bấm gửi. Có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Hãy cho tôi cần một lời khuyên.
Diễm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.