Tôi 34 tuổi, chồng tôi 38 tuổi, chưa có con. Chúng tôi kết hôn sau khi anh ly dị được một năm. Con trai anh năm nay lên 10 tuổi, sống cùng mẹ. Tôi từng nghĩ mình có thể bao dung với mối quan hệ cũ của anh, chưa từng phản đối anh qua lại chăm sóc con. Nhưng anh không chỉ quan tâm con, mà còn chăm sóc cả vợ cũ. Tôi thấy điều đó vượt quá giới hạn.
Anh thường xuyên đến nhà vợ cũ. Có khi là vì con ốm, có khi chỉ là đến thay bóng đèn, sửa vòi nước, gắn lại modem wifi. Anh nói: "Cô ấy nuôi con một mình, không biết làm mấy chuyện đó". Gần đây, anh còn đưa vợ cũ đi họp phụ huynh. Xong lại tiện thể chở nhau đi ăn. Có lần tôi thấy ảnh hai người và con chụp trong nhà hàng, nhìn như một gia đình. Tôi hỏi thì anh bảo "chỉ vì con, em đừng suy diễn".
Sinh nhật con riêng, anh đến nhà vợ cũ tổ chức tiệc. Tôi được họ mời nhưng cảm thấy không thoải mái nên chỉ tặng quà con rồi viện cớ bận không đến.
Tôi đã nhiều lần góp ý, thậm chí là ngăn cấm nhưng anh bảo tôi ghen tuông mù quáng, ích kỷ, không nghĩ cho con anh. Có phải tôi đã quá ích kỷ, hay anh đang lợi dụng danh nghĩa vì con để tiếp tục duy trì một thứ tình cảm mập mờ?
Yến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.