Tôi 23 tuổi, đang làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động. Mỗi ngày, tôi và các đồng nghiệp đều trêu đùa vui vẻ và đôi khi còn có những lời tán tỉnh, bởi chúng tôi đa phần còn độc thân, một số là người nước ngoài.
Tôi rất hợp một anh chàng người Mỹ, nhưng anh ta đã có vợ con và tôi không bao giờ có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Tuy nhiên, tôi nghĩ anh ấy đã hiểu nhầm và cho rằng tôi thích anh ấy. Tôi không hiểu mình đã làm gì để khiến anh ấy hiểu nhầm bởi như tôi nói ở trên, mọi người đều đùa vui như vậy, nó giống như phong cách của nhóm chúng tôi.
Có một hôm đi bar, sau khi đã ngà ngà say, anh ấy thể hiện rõ ràng muốn quan hệ với tôi. Tôi cười trừ và nói anh ấy đã uống quá nhiều nhưng anh ấy vẫn nắm chặt tay tôi, sau đó chúng tôi về và không có chuyện gì xảy ra. Khi anh ấy nắm tay tôi có cảm giác hồi hộp và rung động một chút. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định là cảm giác ấy hoàn toàn không có từ trước.
An
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.