Tôi 23 tuổi, chồng hơn tôi 10 tuổi. Khi yêu, anh rất chiều chuộng tôi, thường xuyên đưa tôi đi ăn, mua quà đắt tiền và luôn nói chỉ cần tôi về làm vợ anh là đủ, không phải lo lắng gì. Nhưng chỉ sau 6 tháng bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi nhận ra nhiều vấn đề, đặc biệt là mối quan hệ với mẹ chồng và em dâu.
Tôi hiện chưa đi làm, nhà chồng muốn tôi xong xuôi chuyện con cái, ở nhà vài năm rồi sẽ lo liệu công việc cho tôi. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ và gia đình em trai. Bố mẹ chồng khó tính, đặc biệt là mẹ chồng không mấy thân thiện với tôi. Dù tôi cố gắng gần gũi, quan tâm, bà vẫn giữ khoảng cách, đôi khi còn nói những lời khiến tôi chạnh lòng. Chẳng hạn mỗi lần nấu ăn hay hướng dẫn tôi điều gì, bà phân biệt là "nhà này" với "nhà con" để ám chỉ hai gia đình đẳng cấp khác nhau. Em dâu hơn tôi ba tuổi, là tiểu thư từ nhỏ nên cách cư xử có phần xa cách. Mỗi lần tôi chủ động hỏi chuyện, cô ấy chỉ đáp cho có rồi lại lảng đi. Em dâu và mẹ chồng lại hợp nhau, em cũng về ở trước tôi mấy năm nên tôi luôn cảm thấy mình là người thừa trong căn nhà này, dù đã cố hết sức để hòa nhập.
Áp lực càng đè nặng hơn khi tôi và chồng lấy nhau đã 6 tháng nhưng chưa có con. Mẹ chồng không nói thẳng nhưng luôn bóng gió chuyện tôi chậm có thai. Chồng vẫn an ủi tôi nhưng vì anh đi làm cả ngày, tôi không muốn ca thán nhiều làm anh phải nặng lòng. Tôi có nên đề nghị ra ở riêng để giảm bớt áp lực không? Hay tôi tiếp tục cố gắng thích nghi với gia đình chồng, dù biết điều đó chẳng dễ dàng? Tôi thực sự bế tắc, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Hiền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.