"Mình rất yêu bóng đá nên thường nhảy cẫng lên mỗi khi đội bóng mình ghi bàn. Từ đó, anh để ý tới mình rồi sau đó chúng mình chính thức hẹn hò. Tình yêu của tụi mình cũng trải qua nhiều khó khăn. Không ai tin rằng một anh chàng thợ điện ít nói lại cưa đổ cô sinh viên đại học. Tụi mình cũng chứng minh rằng tình yêu không bao giờ phân biệt giàu nghèo hay học vấn. Sau bốn năm yêu nhau, mình và anh đã tổ chức đám vào ngày 19/12/2010. Ông xã mình tên là Đào Viết Đương, còn mình là Đỗ Thị Bạch Yến".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và tháng 3 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng của nhãn hiệu thời trang Mommy tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ
tại đây.