Bạn Huỳnh Thị Thanh Vân chia sẻ: Em là một cô gái gầy nhom và cao dong dỏng, đặc biệt là có phần "khó ưa" ngay từ cái nhìn đầu tiên của anh. Còn anh, Người gì đâu vừa "ngắn" lại múp míp mũm mĩm, và có phần già trước tuổi trong mắt em ngay khi gặp lần gặp đầu ấy.
Nhưng những khuyết điểm của đối phương dần dần bị che lấp bởi những năng nổ nhiệt tình, bởi những cống hiến trong công việc khi chúng ta cùng nhau trải qua biết bao khó khăn của nghiệp cán bộ đoàn. Chính màu xanh của chiếc áo thanh niên đã gắn chặt anh và em cho dù biết bao người cho là đũa lệch.
Chẳng có gì lãng mạn, cũng chẳng có gì cao sang như những mối tình khác, anh đến với em chỉ bằng ánh mắt, bằng con tim chung nhịp đập được cống hiến cho xã hội, cho tuổi trẻ. Vậy mà ta đã chung đôi trong sự ngưỡng mộ của mọi người.
Bộ ảnh ra đời ngay sau đợt tình nguyện và làm công tác dân vận hè ở những nơi còn khó khăn cách trở, những cái rám nắng trên gương mặt anh hay những chỗ đen sạm trên bàn tay em cũng chỉ làm cho anh và em đẹp hơn trong mắt nhau mà thôi.
Cũng như ý nghĩa của cuộc tình màu xanh ấy, bộ ảnh cũng được cả hai nghiên cứu sao cho một cách chân thật nhất. Không lãng mạn, cũng chẳng xa hoa, nó thật thà và gần gũi nhất như con tim của những cán bộ Đoàn, bộ ảnh ít nhất sẽ chạm đến trái tim của những người chứng kiến.










>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu đầm bầu Scarlett. Xem chi tiết thể lệ tại đây.