Sáng thức dậy lượn lờ xem facebook, thấy cửa hàng Con Cưng và báo Ngoisao.net kết hợp tổ chức cuộc thi "Khoảnh khắc lần đầu của bé" nên mẹ cũng chia sẻ những khoảnh khắc lần đầu của con trai yêu vả cảm xúc lần đầu tiên làm mẹ.
Những hình ảnh mẹ chia sẻ dưới đây là những lần đầu tiên của con và mẹ. Lần đầu tiên con trong bụng mẹ và lần đầu tiên mẹ nhìn thấy khuôn mặt con qua hình ảnh siêu âm 4D. Con lớn nhanh từng ngày trong bụng mẹ và ngày 16/11/2019 mẹ vượt cạn thành công chào đón thiên thần nhỏ đến bên cha mẹ.
Trong tháng còn ở cử, con bé tí teo, ngoại dặn không cho chụp hình sợ con ngủ giật mình không tốt nên mẹ chỉ dám lén ngoại chụp đôi bàn chân bé xíu của con yêu. Khi con được một tháng rưỡi, mẹ mới chụp hình con trai của mẹ. Khi con còn trong tháng, mẹ vụng về không dám ẵm, mỗi lần cho con ti là ngoại phải ẵm con lên đưa qua mẹ bú xong, ngoại ẵm thả xuống cho con ngủ.
Từ từ mẹ mới tập dần tự chăm sóc cho con. Đến 4 tháng rưỡi con biết lật, cả nhà ngồi cổ vũ cho con lật. Cái lật đầu tiên con trai, mẹ lýnh huýnh đi lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy. Con dần một lớn, hôm nay là ngày con tròn 7 tháng, con biết tự cầm bình sữa bú, biết kêu ba ba làm cho mẹ ghen tỵ với cha, sao con kêu ba ba mà không kêu mẹ trước.
Con nghe cha dạy lè lưỡi thấy cha là lè cái lưỡi ra. Ông ngoại dạy con phun phèo, thấy ông ngoại là phun phèo cho sữa văn đầy mặt chơi rồi đòi ông ngoại ẵm. Con lật, tối ngủ cũng lật nên mẹ sợ con ngộp, mẹ dặn con lật mệt nằm xuống chừa lỗ mũi là con nằm nghiêng một bên đưa lỗ mũi ra, thở phì. Cả nhà phì cười theo con.
Con làm đủ trò, tạo tiếng cười cho cả gia đình, là niềm vui, động lực cho cha mẹ sau những ngày đi làm mệt mỏi. Nhắc tới đi làm, mẹ nghỉ dưỡng sau 6 tháng quay lại với công việc, những ngày đầu tiên đi làm sợ con không quen mẹ gọi video về nhà mãi, cứ đồng hồ điểm 3h30 là mẹ đi về.
Ngày đầu tiên về, con khóc đỏ hoe mắt, mẹ muốn khóc theo. Ẵm con mà con ôm vai mẹ cạp, con thích ti mẹ hơn ti bình. Ngày thứ 2 mẹ về con chỉ mếu mếu, rồi qua ngày thứ 3, con đã quen, mẹ về con phì cười. Con mê ông ngoại lắm nhe, vì ông ngoại hay ẵm con đi vòng cho con xem cây cảnh, hoa lá, chim chóc.
Ôi kể mãi kể hoài không hết về con trai yêu của mẹ. Nhưng còn một chuyện mẹ quên nói là buổi tối tuy đi làm về mệt nhưng mẹ cha không thích ngủ sớm mà thích nằm nhìn ngắm con trai yêu ngủ và hai vợ chồng nhìn nhau cười. Một lần nữa em xin cảm ơn Con Cưng và báo Ngoisao.net đã tạo điều kiện cho em chia sẻ về con yêu của mình. Con trai à, mẹ muốn nói rằng mẹ yêu con. Con là tình yêu, niềm vui, tiếng cười, động lực cho cả gia đình.
Lê Thị Yến Linh
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |