Video được quay tại Công viên hoang dã Hợp Phì, tỉnh An Huy, cho thấy con tinh tinh nhặt một điếu thuốc dưới đất lên và phì phèo nhả khói.
Một nhân viên sở thú cho hay những "vị khách tham quan thiếu văn minh" đã quẳng điếu thuốc vào người con tinh tinh, khiến nó tò mò nhặt lên hút.
"Cũng chỉ có một điếu thuốc thôi. Sẽ chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra vì chuyện đó. Con người còn hút thuốc cả chục năm mà", nam nhân viên nói, khẳng định sức khỏe của con tinh tinh sẽ không thể bị ảnh hưởng chỉ vì hút một điếu thuốc lá.
Người này cũng cho rằng việc kiểm soát hành vi của số lượng lớn du khách tới sở thú không dễ, do mỗi ngày có tới hàng nghìn người đến tham quan, trong khi chỉ có khoảng 100 nhân viên.
Zhan, giám đốc vườn thú, cho biết con tinh tinh trên là con cái, 15 tuổi, tên Wan Xing. Zhan khẳng định video không phải được quay gần đây. Ông cho biết Wan Xing chào đời ở sở thú năm 2004, hiện nó sống cùng bố và bạn tình.
Hồi tháng 7, Yang Yang, bạn tình của Wan Xing, từng gây náo loạn khi trốn khỏi chuồng bằng cách sử dụng một cây tre. Con vật sau đó bị cảnh sát bắn thuốc an thần và hiện sống vui vẻ ở sở thú.
Công viên hoang dã Hợp Phì hiện là nơi sinh sống của khoảng 2.000 động vật và chim muông, bao gồm những con gấu trúc to lớn, voi Ấn Độ và báo. Du khách tới đây có thể đi dạo để ngắm nhìn những con vật, cho chúng ăn hay thưởng thức các màn trình diễn của động vật.
Hướng Dương (Theo Mirror)