Ai hỏi em mùa nào đẹp nhất ? Em không chần chừ trả lời: "Mùa thu". Mùa thu Hà Nội đặc trưng, luôn mang đến cái cảm giác phấn khích trong tiết trời hơi se lạnh của buổi sáng sớm. Ta bị đắm chìm trong sắc thu để mặc kệ thời gian cứ chầm chậm trôi.
Đây đó, những con đường Hà Nội nhuộm đầy một màu đỏ lá lúc chuyển mùa. Rải rác những lá bàng đổi màu rụng xuống và thấm đẫm hơi sương mỗi sớm trước hiên nhà.
Hà Nội mùa thu thơm với hương sen cuối mùa hạ, thơm trong từng gói cốm xanh của làng Vòng. Và đây, hương hoa sữa nồng nàn trong gió thu Hà Nội xen lẫn với tiếng lá xào xạc mỗi đêm khuya. Hay chút rực rỡ hoa cúc bền sắc còn đượm màu khi lá đã tàn.
Hương mùa thu cứ tràn lan, bất tận. Mùa thu Hà Nội vừa cổ kính, vừa tươi tắn, rêu phong như hoàng thành nghìn năm văn hiến, nhưng cũng lại bé nhỏ đơn sơ như chiếc lá thu lăn xào xạc trên đường...
"Tình thu - bản nhạc êm du dương và quyến rũ. Thu Hà Thành chợt nhớ. Lá thu rơi, đơn sơ...".