Mở đầu tập 3, 8 đội chơi của 'Cuộc đua kỳ thú 2015' đã đối mặt với nhiệm vụ Vượt rào khi di chuyển bằng xe máy đến thôn Tò Đú, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Tại đây, họ phải đi qua sợi dây thép bắt ngang hai mỏm núi. Thành viên nam có thời gian 10 phút, thành viên nữ có thời gian 15 phút để hoàn thành. Trò chơi này đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối bởi đội ngũ cascadeur chuyên nghiệp, tuy nhiên với các tay đua, không phải ai cũng đủ lòng dũng cảm để cheo leo trên không.
Đội Đỏ của Tim - Anh Đức xuất phát đầu tiên nhưng đã bị các đội khác đuổi kịp khi Tim mất 3 lần mới chinh phục được độ cao. Trời gió mạnh và tâm trạng lo lắng khiến anh hai lần ngã khỏi dây thép và lơ lửng giữa trời. Anh Đức đã cố gắng đưa ra nhiều gợi ý để cổ vũ Tim nhưng đến lần thứ 3, anh im lặng để bạn chơi tập trung.
Trúc Như của đội Xanh Dương chứng tỏ bản lĩnh khi hoàn thành nhiệm vụ trong lần đi đầu tiên, bất chấp gió thổi nghiêng ngả và không ít lần cô đung đưa tự do giữa khoảng không.
Sang 'Lựa chọn kép', các đội chơi lựa chọn giữa Ẩm thực và Âm nhạc. Với Ẩm thực, họ đến ngôi nhà được đánh dấu gần UBND xã Pả Vi, huyền Mèo Vạc để nấu xôi ngũ sắc của người Mông. Các đội bốc thăm ngẫu nhiên để tìm ra hai màu sắc cùng nguyên liệu thực phẩm để nhuộm màu cho xôi. Đội Thùy Anh - Đăng Hoàng, Trương Nam Thành - Hải Băng, Ngọc Anh - Nhật Anh, Tim - Anh Đức đã chọn thử thách này.
Ở lựa chọn Âm nhạc, đội Song Ngư - Trúc Như, Chí Thành - Linclon, Joo Young - Phương Ly đến một địa điểm thuộc khu vực Suối Cạn. Họ được nghe một nghệ sĩ dân gian hát một bài dân ca của dân tộc Mông, sau đó có 10 phút để học lời bài hát và thể hiện lại sao cho trùng khớp. Lần đầu nghe hát tiếng Mông, các thí sinh đều 'choáng' vì không hiểu gì. Không ít lần, người giám sát đã bật cười thích thú vì các tay đua hát sai.
Lộ trình 'Di chuyển bằng ván qua bục đá' là nhiệm vụ khó khăn nhất trong tập 3. Các đội được cung cấp một tấm ván dài và một tấm ván ngắn để di chuyển qua 6 bục đá khác nhau. Trong quá trình thực hiện, họ không được di chuyển các bục đá, cũng như không được cho các tấm ván hoặc bất cứ bộ phân nào của cơ thể chạm xuống đất. Tuy không đòi hỏi về thể lực, sức bền nhưng trò chơi này giúp 16 tay đua thể hiện sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, khả năng giữ thăng bằng và tinh thần đồng đội.
Hầu hết các đội đều thức đến tận đêm khuya để chạm tới đích.
Bước sang ngày thứ hai, 8 đội chơi vác 2 bó cỏ, mỗi bó 15kg và đi bộ theo cung đường dài 2km.
Ở lộ trình này, đội Đỏ của Tim - Anh Đức đã bị hai đội đứng cuối là Xanh lá và Hồng vượt mặt.
Đến địa điểm Lắp khèn, đội Xanh lá cây tỉ mỉ lắp ráp, căn chỉnh âm thanh để hoàn thiện một chiếc khèn. Nhiệm vụ tưởng có vẻ đơn giản nhưng đã làm nên những phút bứt phá, thay đổi thứ hạng của các tay đua.
Đội Cam của Nhật Anh - Ngọc Anh đã xuất sắc cán đích đầu tiên sau khi đi bộ đến đèo Mã Pí Lèng, nằm trên con đường Hạnh Phúc, nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc. Đây là một trong những con đèo hiểm trở nhất tại Việt Nam.
Đội Đỏ giẫm thảm đích ở vị trí thứ 7 nhưng bị phạt 30 phút bởi Tim đã nắm dây an toàn ở nhiệm vụ Vượt rào và làm mất bộ phận của chiếc khèn trong lúc lắp ráp.
Cả hai đều buồn và thất vọng khi đang ở vị trí dẫn đầu bị tụt xuống hạng chót. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục ở lại với 'Cuộc đua kỳ thú' khi chặng 3, ban tổ chức không loại bất cứ ai.
Ảnh: Nhân Phạm