“Đoạn đường này chỉ hơn 1 km nhưng phải mất gần cả tiếng đồng hồ mới có thể vượt qua. Tôi là thanh niên còn lội không nổi nữa là...”, anh Nguyễn Văn Đoàn, tay ôm con nhỏ, nhấc đôi chân mệt mỏi trong nước ngập trên đường Tam Bình, ngán ngẩm nói. Khổ sở hơn, nhiều người khác phải còng lưng đẩy chiếc xe chết máy bị ngập gần đến yên. Trong số những người tay xách nách mang đang khổ sở lội qua đoạn đường này, tôi để ý một bà cụ cõng cháu cứ lội được một đoạn chừng chục mét lại dừng lại nghỉ mệt. Một bà mẹ trẻ, địu con trước ngực, lội được một đoạn cũng mệt lả, đứng thở dốc.
![]() |
Ngập lội ảnh hưởng đến đời sống của người dân. |
Vào đến khu vực gần rạch Đỉa, nước ngập càng sâu hơn. Đang ngồi thu lu trên chiếc bàn kê cao giữa nhà nhìn ra, ông Lê Quang Thạnh ngao ngán nói: “Ba ngày nay, nước triều buổi sáng chưa rút khỏi nhà thì nước triều buổi chiều đã dâng lên tiếp, ngập trên cả mét, đồ đạc ướt hết, vợ con tôi chịu không thấu phải chuyển đến nhà bà con ở nhờ”.
Lúc này, ngoài rạch Đỉa, phía thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, lực lượng thanh niên địa phương đang tất tả đóng cừ tràm để đắp lại đoạn bờ bao dài bị triều phá tung lúc sáng 28/10. Việc gia cố bờ bao ở đây trong 3 ngày qua rất khó khăn vì không có đường để vận chuyển vật liệu.
Chiều 28/10, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, trong ngày 28/10, đỉnh triều khoảng 1,45m và sẽ giảm dần trong các ngày tới. Trong tháng 11 sẽ xuất hiện một đợt triều cường mới, mực nước có thể lên trên 1,5m.
Trong sáng 28/10, nhiều khu vực ở quận Bình Thạnh, quận 6, 8... cũng tiếp tục ngập sâu do triều cường, khiến sinh hoạt của hàng ngàn người dân hết sức khổ sở.
“Ao cá của tôi bị nước ngập, cá thoát ra ngoài hết trơn rồi anh ơi...”, mới từ mờ sáng, anh Lê Văn Kỉ, chủ ao nuôi cá kiểng gần bên cầu Giao Khẩu, phường Thạnh Lộc, quận 12, nói như mếu vì ao cá này là cả gia tài của gia đình anh. Mấy ngày trước, nghe tin có đợt triều cường lớn, anh đã lo đắp lại bờ ao nhưng vẫn không ngăn được con nước dữ.
Nhiều ao cá, vườn cây kiểng của các hộ dân quận 12, Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn bị thiệt hại nặng do ngập triều trong 3 ngày qua. Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP HCM, chỉ riêng địa bàn hai quận Thủ Đức và 12 đã có đến hàng trăm mét bờ bao bị bể, gây ngập trên diện rộng.
Theo ông Đặng Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12, hằng năm, kinh phí dùng cho việc gia cố bờ bao trên địa bàn quận lên đến cả tỷ đồng nhưng cũng chỉ là “chữa cháy” trong thời gian chờ dự án bờ hữu sông Sài Gòn hoàn thành. “Việc gia cố bờ bao hiện nay chủ yếu là đóng cừ tràm tạm; do đó, khi xảy triều lớn vẫn bị tràn hoặc bể”, ông Đức nói.
Hôm qua, 28/10, tại TP Cần Thơ, triều cường dâng cao đạt đỉnh cao nhất trong mấy ngày qua với mức nước đo được từ 1,93m đến 2m (cao hơn mức báo động 3 từ 0,23m đến 0,3m) nên gây ngập nặng. Đến 19h30 cùng ngày, triều cường đã làm ngập toàn bộ các tuyến đường trong nội ô TP như đại lộ Hòa Bình, đường Mậu Thân, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Ngô Quyền... Các tuyến đường ở các quận vùng ven Cần Thơ cũng bị ảnh hưởng trầm trọng.
Lúc 21h ngày 27/10, ông Phan Văn Quý (53 tuổi, thường trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trong lúc chạy xe máy qua tràn Bình Nông (xã Xuân Lâm, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đã bị nước cuốn trôi. Đến cuối chiều 28/10, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm ra ông Quý. Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến nhiều ngôi nhà ở huyện Sông Cầu hư hại; ít nhất 3.200 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; hơn 80 ha nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại 50-100%; hơn 1.000 người dân vùng trũng phải di dời. |
(Theo Người Lao Động)