Tiến Minh nỗ lực tìm lại mình sau hơn một tháng nghỉ ngơi. Ảnh: ĐH. |
Tay vợt Tiến Minh kết thúc năm 2011 với nhiều kỷ niệm vui buồn. Ở độ tuổi 28, anh không còn ở thời kỷ đỉnh cao phong độ nữa, nhưng với kinh nghiệm của mình, anh vẫn thi đấu khá thành công ở một số giải. Đáng tiếc, khi về sân chơi được nhiều người chờ đợi là SEA Games 26, Tiến Minh lại thất bại một cách khó hiểu trước đối thủ không mấy tên tuổi người Singapore ngay ở vòng 2.
Tạm gác lại chuyện buồn, sau hơn một tháng “hồi sức”, Tiến Minh sẽ bước vào mùa giải 2012 với một giải đấu rất quan trọng diễn ra tại thành phố Seoul, Hàn Quốc. Đây là giải đầu năm, có điểm thưởng và tiền thưởng lớn, nên thu hút hầu hết tay vợt hàng đầu thế giới tham dự. Theo kết quả bốc thăm, Tiến Minh được xếp làm hạt giống số 7 của giải.
Để chuẩn bị cho giải này, Tiến Minh đã rất nỗ lực trong tập luyện suốt hơn một tháng qua. Trước giờ lên đường, Tiến Minh cho biết: “Đây là giải đấu quan trọng với cá nhân tôi bởi nếu giành được thành tích như mong muốn, sẽ có thêm rất nhiều tự tin cho các giải lớn khác phía trước. Hiện tại, tôi rất thoải mái và sẵn sàng vào cuộc”.
Theo nhánh thi đấu, đối thủ đầu tiên của Tiến Minh là tay vợt Kenichi Tago của Nhật Bản. Đây là tay vợt chơi rất tiến bộ thời gian qua, nhưng nếu Tiến Minh thi đấu đúng sức, anh sẽ không khó để giành chiến thắng đi tiếp. Trở ngại thực sự với Tiến Minh có thể sẽ xuất hiện ở tứ kết, khi tay vợt người Việt Nam sẽ “đụng” tay vợt số một thế giới người Malaysia Lee Chong Wei. Lọt vào tới tứ kết cũng là mục tiêu của Tiến Minh tại giải này. Hy vọng Tiến Minh sẽ không phải mất quá nhiều sức lực để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận tứ kết.
Tiến Minh chính là một trong những VĐV đầu tiên của thể thao Việt Nam thi đấu vào dịp đầu năm mới. Hy vọng Tiến Minh sẽ “mở hàng” lấy may cho thể thao nước nhà và cho chính mình. Năm nay, mục tiêu lớn nhất của Tiến Minh chính là giữ vững vị trí top 10 thế giới để có vé tham dự Olympic 2012.
Mai Hương