
Sau khi cùng đội tuyển U22 Việt Nam giành HC vàng tại SEA Games 30 tại Phillipines, Tiến Linh trở về nước và tìm gặp Ngọc Hân. Tiền đạo CLB Bình Dương nhờ Hoa hậu Việt Nam 2010 tư vấn lựa chọn trang phục để có diện mạo chỉn chu, bảnh bao trong các bữa tiệc mừng công.

Khoác lên mình những bộ suit do Ngọc Hân chuẩn bị, Tiến Linh rất hứng thú vì được thay đổi hình ảnh vốn quen với 'quần đùi áo số' hoặc trang phục thể thao.

Những bộ suit kẻ sáng màu kết hợp giày da giúp mang lại vẻ trẻ trung, lịch lãm cho Tiến Linh khi diện suit.

Ngọc Hân chia sẻ, Tiến Linh bày tỏ với cô mong muốn thực hiện một bộ ảnh để làm mới hình ảnh của bản thân trong mắt người hâm mộ. Vì yêu mến tiền đạo này, hoa hậu đã nhanh chóng kết nối êkíp để giúp anh.

Quá bận rộn với lịch trình sau thành công tại SEA Games nên Tiến Linh phải tranh thủ thời gian buổi đêm để chọn trang phục và chụp hình.

Sau vài phút ngượng ngùng, Tiến Linh nhanh chóng bắt nhịp với công việc làm mẫu ảnh. Anh chủ động tạo nhiều dáng khác nhau.

Tuy nhiên, anh vẫn cho rằng việc thi đấu trên sân cỏ suốt 90 phút không mệt bằng làm người mẫu và diễn xuất trước ống kính.

Những bộ suit vừa vặn giúp tôn lên chiều cao 1,78 m và cơ thể cân đối của tiền đạo 22 tuổi.

Anh có mặt lúc 22h và chụp liên tục đến hơn 0h sáng mới xong. Sáng hôm sau, anh tranh thủ về quê thăm gia đình và lên Hà Nội trong ngày để kịp cùng đội tuyển sang Hàn Quốc tập huấn.

Ngọc Hân nhận xét tiền đạo CLB Bình Dương rất dễ gần, chân thật và hài hước. Dẫu mệt vì lịch trình dày đặc từ sáng đến đêm nhưng lúc nào anh cũng tỏ ra vui vẻ, nhiệt tình với mọi người trong êkíp.

Tiến Linh còn chuẩn bị sẵn một quả bóng để ký tặng Ngọc Hân. Hoa hậu Việt Nam 2010 kỳ vọng, chàng tiền đạo cùng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích mới tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới.
Ảnh: Trung Domi