Thuý Vân sinh năm 1993, từng đoạt giải nhiều cuộc thi nhan sắc như Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài 2014, Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Chồng của cô là doanh nhân Hoàng Nhật, sinh năm 1983, làm trong lĩnh vực đầu tư điện ảnh và bất động sản. Sau hơn 1 năm kết hôn, Thúy Vân vẫn nhớ như in về hành trình để có được một ngày trọng đại nhất đời.
- Khi quyết định về chung một nhà, vợ chồng chị đã lên kế hoạch cưới ra sao?
- Vân và anh Nhật có khoảng nửa năm để lên kế hoạch cho đám cưới. Mọi thứ cũng khá bỡ ngỡ vì cả hai chưa có kinh nghiệm trong việc cưới hỏi. Vì thế, chúng tôi đã tham khảo hết tất cả những nguồn thông tin từ ba mẹ hai bên cho đến bạn bè và các đơn vị hỗ trợ để có thể lên được kế hoạch đám cưới chỉn chu.
Một điều may mắn là Vân và anh Nhật có sở thích khá giống nhau. Chúng tôi đều chú trọng vào cảm xúc chân thật nhất của cô dâu chú rể nên việc chọn những chi tiết trong tiệc cưới đều hướng tới thể hiện tính cách của cả hai và đem lại trải nghiệm hạnh phúc cho khách mời. Tất cả các khâu từ địa điểm, thời gian hay các chi tiết nhỏ như thiệp cưới, món ăn, trang trí đều được cả hai đưa ra nhiều phương án và bàn bạc chọn lựa. Đa số các phương án đều được thống nhất vì cả hai có sở thích giống nhau. Nhưng nếu có khác biệt thì thường anh Nhật sẽ nhường Vân chọn.
- Năm ngoái khi vợ chồng chị cưới cũng là lúc Covid-19 làm chao đảo cả thế giới với nhiều đợt dịch bùng phát. Khi đó, anh chị từng cân nhắc đến các tình huống xấu nhất nào?
- Điều mà chúng tôi băn khoăn, lo lắng nhất lúc ấy chắc có lẽ là yếu tố thời gian. Vợ chồng tôi chọn ra 3 phương án ngày đẹp để cưới là sau Tết Nguyên đán, 25/7 hoặc 1/8 và phải chính thức dời ngày cưới một lần vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lúc đó hai vợ chồng khá lo nhưng cũng may mắn là chưa đặt cọc nhà hàng nên không có thiệt hại gì nhiều. Chỉ có một số bạn bè, gia đình ở nước ngoài đặt vé máy bay nhưng không về được do ảnh hưởng của dịch. Đến khi chốt được ngày cụ thể lúc dịch lắng xuống, chúng tôi tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng để đám cưới được diễn ra.
Sau khi xem xét các yếu tố khách quan, anh Nhật quyết định chọn ngày 25/7 và đó là một ngày cực kỳ may mắn của gia đình. Bởi vì bây giờ nhìn lại chỉ có duy nhất ngày đó mới tổ chức được tiệc cưới, nếu không chúng tôi sẽ phải dời đám cưới tiếp và không biết bao giờ mới có thể tổ chức. Tuy nhiên, lúc đó hai vợ chồng cũng nói chuyện với nhau, nếu trong trường hợp xấu nhất xảy ra, cần phải dời đám cưới thì cũng không sao vì vợ chồng tôi đã đăng ký kết hôn nên đám cưới chỉ là dịp để thông báo tin vui với những người thân yêu nhất. Và điều quan trọng hơn cả là sự an toàn của mọi người. Chúng tôi xác định không thể liều lĩnh vì niềm vui của riêng mình mà làm ảnh hưởng đến mục tiêu chung của cộng đồng là phòng chống dịch.
- Ngoài yếu tố thời gian của hôn lễ, anh chị từng gặp phải sự cố nào khác?
- Hai vợ chồng lên kế hoạch cũng khá chi tiết nên gần như hôm cưới, chúng tôi không gặp sự cố nào nghiêm trọng. Đây có lẽ cũng là một kinh nghiệm Vân muốn chia sẻ với các cô dâu chú rể có dự định kết hôn. Đó là khi chúng ta chuẩn bị hôn lễ thì nên quản lý tất cả các khâu và đảm bảo mọi thứ diễn ra như mình mong muốn. Ở đám cưới, tất cả các khâu chúng tôi đều quản lý cẩn thận để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, từ thức ăn đến trang trí. Trước buổi lễ, Vân cũng tổng duyệt với bên tổ chức rất nhiều lần, không chỉ về phía kịch bản, đường dây chương trình mà còn chú ý đến âm thanh và ánh sáng.
Lúc đó tôi làm việc khá kỹ tính, ví dụ khi cô dâu chú rể bước lên lễ đường cần chạy nhạc gì, ba mẹ cô dâu chú rể bước lên sẽ phát nhạc gì. Bởi vì tôi là người hiểu ý tưởng của mình nhất nên phải tập dượt với đội kỹ thuật để họ biết được ý của mình. Về mặt hình ảnh, tôi nhờ các nhiếp ảnh gia kiểm tra ánh sáng, backdrop và sân khấu trước để có chất lượng ánh sáng tốt, lên hình đẹp nhất, tránh trường hợp mình làm mọi thứ chỉn chu nhưng cuối cùng hình ảnh không đẹp vì ánh sáng. Đám cưới diễn ra càng hoàn hảo ở khâu tổ chức thì cô dâu chú rể và khách mời sẽ có nhiều cảm xúc hơn.
- Chi tiết độc đáo ở đám cưới của anh chị là gì?
- Điều làm nên sự đặc biệt ở đám cưới Nhật Vân chính là các chi tiết bespoke (đồ được làm riêng) tại tiệc cưới. Xuyên suốt tiệc là tông màu hồng tượng trưng cho tên của Vân (Mây Hồng), điểm nhấn chính là hoạ tiết màu vàng của mặt trời lấy cảm hứng từ tên anh Nhật. Âm nhạc trong tiệc cưới cũng được tôi phối lại chứ không dùng nhạc có sẵn.
Ngoài ra những chi tiết nhỏ như trang trí hay rượu cũng được làm riêng, chỉ xuất hiện trong đám cưới của Nhật - Vân. Tất cả những điều này giúp cho khách mời có được những trải nghiệm tốt nhất để cảm nhận được những cung bậc cảm xúc một cách trọn vẹn. Và đó cũng chính là điều tôi tự hào nhất ở đám cưới của mình. Thêm nữa, tất cả các khâu từ địa điểm đến sự chuẩn bị mọi thứ, vợ chồng tôi đều thực hiện các Vlogs để lưu lại hành trình đáng nhớ này.
- Chị ấn tượng gì ở đám cưới của mình khi nhìn lại?
- Đám cưới của Vân không phải là một đám cưới quá đông khách mời, chỉ khoảng trên dưới 300 khách là gia đình và những người bạn thực sự thân thiết, đồng hành cùng quá trình trưởng thành của hai vợ chồng qua nhiều giai đoạn. Vì thế, điều làm Vân ấn tượng nhất chính là không khí của buổi tiệc rất thân mật ấm cúng, mọi người thực sự đến hoà vào niềm vui của hai vợ chồng.
Điều mà không chỉ tôi mà các khách mời nhớ hoài chính là khoảnh khắc chúng tôi công bố giới tính của em bé trên sân khấu. Đây là giây phút thiêng liêng đặc biệt, có rất nhiều cảm xúc, có cả nước mắt lẫn nụ cười và mỗi lần nhớ về, tôi đều cảm thấy trân quý vì được mọi người yêu thương như vậy.
- Trải qua 1 năm hôn nhân, điều gì ở cuộc sống mới khiến chị hài lòng?
- Vân sẽ chọn sự thấu hiểu. Vợ chồng kết hôn với nhau vào đúng 2 năm dịch bệnh và chúng tôi có em bé nữa nên những khó khăn phải vượt qua sẽ nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà hai vợ chồng có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều điều. Vân và anh Nhật điều có chung quan điểm về hôn nhân là hai vợ chồng cùng xây dựng và vun đắp nên những khoảng thời gian ở bên nhau rất quý để có thể hiểu hơn về đối phương và cùng nhau học hỏi trưởng thành. Qua một năm nhìn lại, chúng tôi đều thay đổi rất nhiều, giảm bớt cái tôi lại và có thêm nhiều điểm chung hơn, cố gắng cho tương lai, tất cả vì thiên thần nhỏ Nhật Tôn.
Hằng Trần thực hiện