Tối 3/11, Thủy Tiên khiến nhiều người xót xa khi đăng status đầy tâm trạng cùng ảnh chụp đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lan dài trên má. Cô tâm sự: "Buồn và nhớ nhà quá. Không nhớ mình đã bỏ nhà đi bao lâu rồi và chưa biết khi nào mới có thể về nhà. Tự dưng thấy mình là con bánh bèo vô dụng dễ sợ".
Một người chị thân thiết động viên Thủy Tiên kiếp sau sẽ hưởng nhiều phước đức vì kiếp này giúp được nhiều người. Nữ ca sĩ cho biết trước đây cô từng mong như vậy nhưng 6 năm nay cô chỉ cầu nguyện một câu: "Sau khi con chết nguyện lập tức về cõi Phật, thoát hẳn luân hồi". Dù có được tái sinh làm gì cô cũng xin không nhận.
Những ngày qua Thủy Tiên vẫn miệt mài cùng nhóm từ thiện của mình đi trao tiền giúp đỡ bà con sau lũ tại nhiều tỉnh ở miền Trung. Hôm 3/11 cô cùng ông xã Công Vinh ra Nghệ An để thăm hỏi và hỗ trợ người dân nơi đây. Theo kế hoạch hôm nay Thủy Tiên sẽ bay về Sài Gòn giải quyết công việc và thăm con vài ngày. Thế nhưng mọi dự định phải thay đổi. Cô kể: "Lẽ ra hôm nay theo kế hoạch sẽ bay về lại Sài Gòn, nhưng giờ lại phải leo lên xe đi 300 km quay ngược lại Quảng Trị lần thứ ba. Ê ê ẩm cả người, mưa tầm tã, lạnh. Đôi lúc mệt mỏi quá có chút mất phương hướng như người không nhà nhưng nhớ lại những ngôi nhà của những người dân khó khăn, những nơi mình đã đi qua "có cũng như không" nên tự xốc lại tinh thần, xác định lại phương hướng rồi bước tiếp. Sực nhớ làm gì thì trên vai mình còn gánh vác cả một trái tim".
Nhiều khán giả liên tục gửi lời động viên Thuỷ Tiên, mong cô vững tâm để tiếp tục làm việc thiện giúp đỡ nhiều người. Họ khuyên cô bỏ ngoài tai những ý kiến chỉ trích, nghi ngờ nữ ca sĩ tư lợi hoặc sử dụng tiền hỗ trợ không hợp lý. Bởi thiên hạ "chín người mười ý", không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Bên cạnh những người chỉ trích, rất nhiều khán giả vẫn tin tưởng và thương yêu cô.
Cherry Trần