- Trên mạng xã hội, Thuý Ngân hay tự nhận mình ế và một số đồng nghiệp cũng trêu vậy. Ở tuổi ngoài 30, chị đối diện thế nào với câu hỏi ‘Bao giờ lấy chồng?’ của bạn bè, người thân, nhất là mỗi dịp Tết đến?
- Gia đình có nhắc nhưng tôi đã xin phép được tập trung làm nghề thêm một thời gian nữa. Tôi hiện vẫn chưa bung tỏa hết nội lực nên muốn toàn tâm toàn ý cho công việc khi còn sung sức và chờ đợi xem kết quả thế nào.
- Chị thấy thế nào khi nhìn những người bạn thân cùng trang lứa, ví dụ Nhã Phương, đều đã yên ấm trong khi mình vẫn lẻ bóng?
- Tôi hạnh phúc lây khi nhìn thấy những người thân yêu của mình hạnh phúc. Tôi chọn lẻ bóng vì muốn tập trung cho công việc và chưa bao giờ có cảm giác tủi thân đến mức phải khóc huhu (cười). Tôi hiện rất hạnh phúc với cuộc sống độc thân. Bạn có thể cảm nhận được năng lượng đó khi xem những câu chuyện tôi chia sẻ trên trang cá nhân. Tất cả đều là tôi 100%.
Mọi người nhìn vào có thể nói tôi muộn chồng so với bạn bè cùng trang lứa nhưng đấy là lựa chọn của tôi và tôi thích cuộc sống hiện tại - làm việc và bay bổng với đam mê của mình. Lý do một phần cũng có thể vì duyên của tôi "kẹt", chưa đến kịp (cười).
- Có nhan sắc, thành công và sự nổi tiếng, chị chờ đợi và kiếm tìm một người đàn ông thế nào?
- Càng lớn, kỳ vọng của tôi dành cho người đàn ông bên cạnh càng đơn giản. Không vì tôi dễ tính hơn mà hiểu rõ mình cần gì. Trong bối cảnh việc giao tiếp giữa người và người càng khó khăn, đặc biệt là với người có nhiều áp lực và mật độ làm việc liên tục như tôi, sự thấu hiểu và chia sẻ là điều tối quan trọng. Chỉ cần người đó đủ lòng gắn kết và san sẻ, tôi tin mình sẽ rung động. Khi ở bên ai đó, tôi luôn đề cao sự chung thủy và sự trưởng thành.
- Điều ước lớn nhất của chị trong năm mới là gì và chị dự định làm gì để thực hiện điều đó?
- Sau một năm 2021 nhiều nỗi buồn, tôi mong thật nhiều sức khỏe cho tất cả mọi người. Điều đó quý giá vô cùng và nói thật lòng, khi mọi người có sức khỏe, nghệ sĩ như tôi mới an tâm cống hiến.
- 2021 là một năm thế nào với Thuý Ngân và có gì đặc biệt so với những năm trước?
- Tôi chỉ có một từ để miêu tả về năm 2021 của mình, là "đủ". Tôi đã có một năm làm việc dốc lòng, chỉ cần được làm việc là quên đi mọi mệt mỏi. 2021 cho tôi cảm giác biết trân quý tất cả những gì mình có vì mọi thứ vận hành không theo một nguyên tắc nào cả. Hôm nay được làm những việc mình yêu thích nhưng ngày mai chưa chắc là như vậy. Đó cũng là lý do khiến tôi dốc tâm, dốc sức trong từng hơi thở.
Năm qua, tôi nhận rất nhiều yêu thương và nhớ mãi những tình cảm đó từ đồng nghiệp, khán giả. Cuối năm, tôi còn được gọi tên tại Mai Vàng và VEA 2021. Đó là những chấm sáng cho sự nghiệp của tôi. Nghệ sĩ nào cũng cần có vài chấm sáng lớn để có con đường làm nghệ thuật thật sự rực rỡ. Việc của tôi bây giờ là tiếp tục tìm thêm những chấm sáng cho bản thân.
- Nhiều người nói thời của Thúy Ngân đến rồi khi hình ảnh của chị phủ sóng khắp nơi, chị nghĩ sao về điều đó?
- Nếu họ đã thấy Thúy Ngân ở khắp nơi rồi thì Thúy Ngân đâu thể phủ nhận được điều này đúng không? (cười). Thúy Ngân coi đây là một lời động viên tuyệt vời sau một năm cố gắng.
Tôi hiện kỳ vọng vào sự phủ sóng của mình năm tới với rất nhiều kế hoạch được ấp ủ. Tôi rất mong chờ vai diễn tiếp theo và biết đâu đó có thể là chấm sáng nữa trong sự nghiệp của mình sau Gạo nếp gạo tẻ và Cây táo nở hoa. Bên cạnh đó, tôi cũng sẵn sàng thể hiện bản thân ở nhiều nội dung công việc nghệ thuật khác. Vẫn coi diễn xuất là ưu tiên lớn nhất nhưng tôi không ngại thử sức ở những lĩnh vực mới. Chính vì vậy, tôi luôn mong gia đình thấu hiểu tâm tư của mình khi cứ mãi gia hạn chuyện kết hôn.