
"Đừng biến ngôi nhà thành nhà hàng ban ngày và quán trọ ban đêm. Đừng chỉ gửi thân mà không gửi phận trong cái gọi là tổ ấm" - đó là những điều mà nghệ sĩ Thúy Nga luôn tâm niệm trong lòng khi nghĩ về không gian sống của mình. Vì vậy, dù phải thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ, chị luôn dành thời gian chăm chút cho cả hai chốn đi về.
Trước Tết gần một tháng, Thúy Nga tất bật trang hoàng nhà cửa và một hạng mục được chị dành nhiều tâm huyết là làm đẹp cho những chiếc tủ đựng đồ trong nhà. Vì sử dụng loại tủ có kích thước lớn nên món đồ này dễ dàng trở thành điểm thu hút hơn cả khi bước vào phòng.

Bởi vậy, ngoài công năng chính là chứa đồ, nghệ sĩ Thúy Nga còn muốn biến nó thành một bức tranh đắp nổi, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Nữ nghệ sĩ đặc biệt thích hoa sen vì bản thân chị là người theo đạo Phật và khi ngắm những bông hoa này, chị bảo "thấy an yên trong lòng". Không chỉ bức tranh trên tủ mà nhiều món đồ khác trong nhà như đèn chùm, đồ trang trí cũng gợi nhắc tới hoa sen.

Ban đầu, Thúy Nga dự định làm tranh sơn mài cho phần cánh tủ, nhưng thời gian thực hiện lâu nên chị quyết định chọn tranh vẽ với tông màu hoài cổ. Cùng với 2 họa sĩ, Thúy Nga tự vẽ những họa tiết của bức tranh. Chị nói vui rằng mình được quay về "nghề cũ" vì từ nhỏ chị đã rất mê vẽ vời. Thời thơ ấu, Thúy Nga có một cuốn sổ vẽ tranh về các cô công chúa mà chị nâng niu, giữ gìn như "báu vật".

Sau 4 ngày, bức tranh trên cánh tủ cơ bản được hoàn thiện về bố cục. Sau đó, các họa sĩ sẽ đi vào chỉnh sửa chi tiết.

Thúy Nga cho biết thời gian dự kiến để hoàn thành các công đoạn thông thường khoảng 5-6 ngày. Tuy nhiên, thời gian này với chị có thể kéo dài hơn vì giai đoạn cuối năm, chị có nhiều lịch diễn.

Bước cuối cùng, các họa sĩ sẽ dùng bột đá để "thếp vàng" lên một số chi tiết của bức tranh, tạo hiệu ứng 3D.

Thúy Nga và những người bạn hỗ trợ chị.

Phần vẽ tranh cho tủ đã hoàn thiện.

Một chiếc tủ khác được Thúy Nga chăm chút đã hoàn thiện.
Ảnh: NVCC