Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi. Chúng tôi cưới nhau được 5 năm, chưa có con. Cuộc sống hôn nhân không đến nỗi bế tắc nhưng ngày càng xa cách. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là anh bận công việc. Nhưng dần dần, mọi tương tác giữa hai chúng tôi trở nên hạn chế. Đi làm về là chồng ôm điện thoại chơi Tiktok, xem phim, cày game, không ngó ngàng gì đến tôi.
Chúng tôi khó có con, bác sĩ khuyên nên tìm con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm nhưng chồng kiên quyết phản đối, nói muốn để tự nhiên. Về chuyện chăn gối, chúng tôi quan hệ khoảng mỗi tháng 1-2 lần.
Khoảng nửa năm nay, tôi thường xuyên mơ thấy chồng ngoại tình. Có lúc gương mặt của người thứ ba chỉ mờ ảo, không rõ ràng nhưng có lúc đó lại là những người bạn bè, đồng nghiệp của anh. Tôi nhớ như in từng chi tiết trong mơ. Mỗi lần tỉnh dậy, tôi thở gấp, tim đập nhanh, có khi khóc ướt gối, lòng đầy hoang mang. Tôi đem chuyện này kể với chồng thì anh bảo tôi "linh tinh", lần sau có mơ cũng đừng kể ra với anh những chuyện khó nghe như vậy. Tôi bắt đầu nghi ngờ: "Phải chăng trực giác đang mách bảo điều gì đó?".
Có phải tôi đang quá nhạy cảm và áp lực vì chuyện khó có con không hay tôi nghi ngờ chồng là đúng? Làm thế nào để kiểm tra chồng? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Diễm Hương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.