"Tình trạng của họ trở nên nghiêm trọng sau khi nhập viện. Họ tử vong sau khi các nỗ lực cứu sống không hiệu quả", chính quyền thành phố Thượng Hải hôm nay thông báo.
Ba nạn nhân gồm hai phụ nữ 89 và 91 tuổi, một người đàn ông 91 tuổi, đều có bệnh lý nền. Đây là những ca tử vong do Covid-19 mới nhất được ghi nhận ở Trung Quốc, sau khi tỉnh Cát Lâm hôm 19/3 báo cáo hai trường hợp.
Theo Ủy ban Y tế thành phố, Thượng Hải hôm nay ghi nhận 22.248 ca mắc mới. Trong khi số liệu này khá thấp so với thế giới, nó cho thấy trong những tuần gần đây, thành phố ghi nhận hàng chục nghìn ca bệnh mỗi ngày, hầu hết không có triệu chứng.
Từ tháng Ba, Thượng Hải thực hiện một loạt lệnh hạn chế, yêu cầu hầu hết 25 triệu dân ở trong nhà để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Các nhà chức trách đã tăng cường cách tiếp cận không khoan nhượng lâu nay của Trung Quốc với virus, thề kiên trì hạn chế di chuyển và cách ly bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính - ngay cả khi họ không có biểu hiện của bệnh.
Người dân Thượng Hải - một trong những thành phố giàu có nhất của Trung Quốc - tỏ ra tức giận và phản đối khi phải chịu đựng những lệnh hạn chế. Nhiều người phàn nàn tình trạng thiếu lương thực cũng như điều kiện cách ly mất vệ sinh. Các thành viên mạng xã hội tố cáo nhà chức trách trước hành động đánh chết chó vì chủ mắc Covid-19 cũng như chính sách tách trẻ em nhiễm virus khỏi bố mẹ.
Tuần trước, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy vài người dân xô xát với cảnh sát mặc đồ bảo hộ vì bị kéo ra khỏi nhà sau khi chính quyền được cho là trưng dụng một số tòa dân cư để cách ly bệnh nhân Covid-19.
Bất chấp sự thất vọng của người dân, Trung Quốc - nơi virus được phát hiện lần đầu tiên cuối năm 2019 - vẫn tuân thủ chính sách Zero-Covid với các biện pháp như xét nghiệm hàng loạt, hạn chế đi lại và phong tỏa. Tuy nhiên, đất nước đông dân nhất thế giới gần đây vật lộn để kiểm soát được các đợt bùng dịch, chủ yếu do biến thể lây lan nhanh Omicron.
Hướng Dương (Theo AFP)