Tâm “Bi” cười hềnh hệch nói: “Số điện thoại lấy thuốc thì tui có cả danh bạ trong đầu, vậy mà có lúc cũng gặp mấy thằng vã độ “bắn” cho mấy viên hàng chợ đấy”. Cũng theo Tâm “Bi”, hiện nay tại một số vũ trường, quán bar nhiều tay cung cấp thuốc “lắc” chơi đểu; gặp mối quen, dân sành điệu thì đưa thuốc tốt, gặp “gà” thì bán thuốc “dỏm”.
Nếu như thuốc tốt thì chỉ ăn chặn được vài chục nghìn đồng một viên, lời tí chút để “bay”; còn hôm nào gặp “gà”, dân mơ “phang” cho mấy viên “lắc” “made in VN” coi như trúng đậm. Quy luật thị trường cứ thứ gì hút hàng, giá cao y như rằng có hàng giả ra đời, thị trường thuốc “lắc” cũng không ngoại lệ.
Dụng cụ chế biến thuốc lắc. |
Như Tâm “Bi”, một tay sành “lắc” có thâm niên, thường khoe khoang “chỉ cần liếc mắt qua là biết ngay thuốc dỏm thuốc thật, đố thằng nào lừa được”, vậy mà có lần cũng bị dính. Tâm “Bi” thừa nhận trình độ đóng thuốc của dân Sài Gòn gần đây rất cao, rồi văng tục: “Mẹ, có hôm trúng hàng chợ “cắn” nguyên con mà vẫn chưa đã”.
Để tăng lợi nhuận, một số trùm cung cấp thuốc “lắc” đã lặn lội sang tận Phnom Penh, Campuchia “học nghề”, mua thuốc bột rồi ra chợ Kim Biên mua các loại phẩm màu, bột độn không rõ nguồn gốc để đóng thành viên. Có khi thuốc bột hết, chúng nghiền nhỏ thuốc “lắc” chính hiệu ra làm bột. Một viên “lắc” sau khi chế biến lại có thể cho ra hàng chục viên mới với đủ loại, mẫu mã khác nhau.
Dân chế biến thuốc “lắc” còn nhạy đến độ thị trường cần hàng gì, loại thuốc gì hút hàng thì lập tức chúng “chế” ngay ra loại đó. Chỉ cần làm các khuôn dập có mẫu mã khác nhau ịn lên một phát ra ngay hàng loạt viên “lắc” mới. Một tay chế biến thuốc “lắc” “made in VN” thừa nhận làm nghề này một vốn... 20 lời.
Trong tháng ba vừa qua, ba đường dây cung cấp thuốc “lắc” bị triệt phá, cơ quan công an bắt 15 đối tượng, thu 6.151 viên “lắc”. Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu giữ gần 1 kg bột ma túy tổng hợp, hai khuôn dập, 30 khuôn đúc logo bằng sắt mà mỗi khuôn đúc là một mẫu thuốc “lắc” khác nhau.
Thượng tá Lê Thanh Liêm cho biết: “Số thuốc “lắc” bị thu giữ trong các đường dây này phần lớn đều sản xuất tại VN. Nói một cách chính xác hơn, chúng mua bột ma túy tổng hợp từ Campuchia về sau đó đặt khuôn logo, máy dập ở Chợ Lớn rồi trộn bột phụ gia vào, ép thành các mẫu thuốc “lắc” khác nhau. Tùy thị trường đang hút mẫu hàng nào thì chúng sản xuất mẫu đó nhiều hơn”.
Các đối tượng này khai nhận từng vận chuyển thuốc “lắc” từ Campuchia về VN từ năm 2002. Trong quá trình đi lại, tiếp xúc với giới buôn bán, sản xuất thuốc “lắc”, chúng đã học hỏi được “công nghệ” sản xuất thuốc “lắc”.
Khuôn dập thuốc "lắc" "made in VN". |
Lê Văn Tiền (Năm Tiền), ngụ ấp Long Thạnh A, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu (tỉnh An Giang) là đối tượng đã có ba tiền án. Năm 2002, sau khi ra tù, Tiền cùng Nguyễn Văn Tiến (Sáu Tiến), ngụ phường 11, quận Tân Bình (TP HCM) tổ chức đường dây vận chuyển thuốc “lắc” từ Campuchia vào VN qua ngả Tân Châu, Châu Đốc (An Giang).
Lúc đầu Tiền là người trực tiếp sang Campuchia mua thuốc “lắc” dạng viên, rồi “đánh hàng” về TP cho Sáu Tiến tiêu thụ. Một thời gian sau, thấy việc mua đi bán lại không lời nhiều, có giai đoạn Năm Tiền, Sáu Tiến suýt bị lỗ vốn vì thị hiếu của “dân bay” cứ thay đổi xoành xoạch. Có tuần viên “Cá heo” đang ngự hàng top, Năm Tiền “đánh” về nhiều thì tuần sau đó nó rớt đài, nhường chỗ cho “Love”.
Trong khi đó, hàng từ Campuchia về phải mất nhiều thời gian, không đáp ứng được nhu cầu của thị trường nên chúng đã nảy ra sáng kiến chế biến thuốc “lắc” tại VN. Để bảo đảm những viên thuốc đóng tại VN giống y như thật so với hàng chính hiệu ở Campuchia, Năm Tiền cùng Sáu Tiến cất công sang tận Campuchia để học nghề.
Sau khi học hết các ngón nghề, Năm Tiền về VN đặt hàng mấy chục loại khuôn dập khác nhau. Cứ thị trường có loại hàng gì thì hắn đặt thợ tiện tiện khuôn in hình loại hàng đó. Và từ đó, “tổ hợp” sản xuất thuốc “lắc” ra đời tại VN với 15 đối tượng tham gia từ khâu sản xuất đến khâu đưa ra tiêu thụ ở thị trường.
Dụng cụ chế biến gồm hai máy dập, hai khuôn dùng để ép bột ecstasy, 50 đầu nhồi thuốc (đầu này cho ra những viên thuốc có nhãn hiệu khác nhau), hai cần điện tử... Nguyên liệu chế biến gồm bột ketamine, methaphetamine (thường gọi là “hàng đá” - ice), bột trộn và phẩm màu mua từ chợ Kim Biên về.
Hi hữu hơn “tổ hợp” của Năm Tiền, Võ Thanh Nghị - một nông dân chính gốc ở Xuân Lộc, Đồng Nai - cũng được liệt vào hàng trùm “chế biến” thuốc “lắc” dù trình độ văn hóa chưa hết lớp 5 trường làng. Cuộc đời của “trùm” Nghị sẽ êm ả trôi như bao cuộc đời của các chàng trai quê khác nếu như không xảy ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của hắn.
Năm 2000, vừa tròn 23 tuổi Nghị rời gia đình, làng quê theo bạn bè sang tận Campuchia kiếm sống. Tại đây Nghị làm việc cho những tiệm đồ mộc và may nệm ghế salon. Cuộc sống tha hương đã làm Nghị buồn chán, rồi bị bạn bè lôi kéo và sa chân vào con đường nghiện hút. Vào khoảng năm 2003, Nghị mon men vào các sàn nhảy ở Phnom Penh và bắt đầu làm quen với thuốc “lắc”.
Là dân lao động nghèo, không đủ tiền để đêm đêm lắc lư trong cơn cuồng loạn của thuốc “lắc”, Nghị liền nghĩ đến chuyện chế biến thuốc “lắc” để sử dụng cho riêng mình. Từ chế biến để chơi, Nghị bắt đầu sản xuất để... bán kiếm lời.
Tại Phnom Penh, Nghị bỏ việc làm ở các cơ sở sản xuất để ra ngoài thuê nhà trọ ở và... tập trung chế biến thuốc “lắc”. Một số lần trở về VN thăm nhà, Nghị len lỏi vào các vũ trường, quán bar để tìm mối tiêu thụ. Lần đầu tiên Nghị móc với một tay phân phối thuốc tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) và cung cấp cho tay này 500 viên “lắc” với giá 3 USD/viên.
Do chưa có kinh nghiệm trong việc buôn thuốc “lắc” nên Nghị đã bị tên này lừa mất một số tiền, tuy vậy hắn cũng kiếm được gần 2 triệu đồng tiền lãi. Đánh quả đầu tiên trót lọt, Nghị tiếp tục lao vào chế biến thuốc “lắc”. Nghị đã nhiều lần thực hiện thành công các phi vụ của mình. Một lần định đánh quả lớn, Nghị đem toàn bộ số tiền dành dụm được sang Campuchia mua “nguyên liệu” về VN chế biến thì bị bắt.
Theo Tuổi Trẻ, những viên thuốc “lắc” với đủ màu sắc, hình dạng khác nhau được chế biến bởi những tay trùm ở VN đã len lỏi tới khắp các sàn nhảy, vũ trường, quán bar... phục vụ những cuộc chơi thác loạn của một bộ phận người trẻ, giàu có trong một thời gian dài. Mức độ tinh vi của nó có thể đánh lừa được cả những tay chơi sành điệu, cho dù nó được sản xuất bởi những công nghệ đơn giản nhất.
Nhưng đó chỉ là một vài vụ điển hình đã bị lực lượng chức năng triệt phá. Còn bao nhiêu kẻ giấu mặt khác đang sản xuất thuốc “lắc” tại VN? Nhìn từ góc độ này mới thấy hiểm họa “lắc” đã thật sự gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội.