Sau khi đăng quang Miss Ngôi Sao 2013, mặc dù có nhiều cơ hội mở ra để Lê Minh Thy Thơ lấn sân sang nghệ thuật và trở thành người nổi tiếng nhưng cô lại tự chọn cho mình hướng đi "an toàn". Cô nhanh chóng quay lại với việc học tập tại đại học Cần Thơ và sau đó kết hôn cùng bạn trai - một doanh nhân hơn cô 13 tuổi, là mối tình 5 năm của Thy Thơ, vào tháng 4 vừa qua. Cuộc sống hiện tại của Miss Ngôi Sao 2013 tràn ngập hạnh phúc khi cô có công việc kinh doanh ổn định, được chồng yêu chiều và sẽ làm mẹ vào đầu năm tới.

Miss Ngôi Sao 2013 Thy Thơ được yêu mến với nét đẹp dịu dàng, nữ tính.
Khi được hỏi về quyết định không tham gia showbiz, Thy Thơ chia sẻ: "Trước khi thi Miss Ngôi Sao 2013, mình đang học đại học nên đăng quang xong, mình muốn tập trung hoàn thành nốt việc học tại trường. Mình thích kinh doanh lắm nên cũng muốn tập trung phát triển ngành này. Nếu không buôn bán quần áo thời trang và mỹ phẩm như hiện tại thì mình cũng sẽ kinh doanh nhà hàng đúng với sở thích nấu nướng của mình.
Còn về hôn nhân, mình không gặp khó khăn gì cả khi lấy chồng hơn nhiều tuổi. Ngược lại, mình còn thấy rất nhiều ưu điểm như ông xã là người chững chạc nên tránh được những lúc giận hờn vu vơ vì tính mình ngày trước hơi trẻ con hay chuyện kinh tế gia đình thì cũng không phải lo lắng nhiều... Anh đã dạy cho mình nhiều điều, từ việc kinh doanh như thế nào đến cách ứng xử với mọi người. Cũng vì lớn hơn mình nhiều tuổi nên anh cũng rất tâm lý, biết cách chăm sóc vợ, nhất là giai đoạn bầu bì này".
Cả hai vợ chồng Thy Thơ đều muốn sinh con ngay sau khi kết hôn nên trước thời điểm mang bầu 3 tháng, cô tập trung uống vitamin tổng hợp để cải thiện sức khỏe và tăng khả năng thụ thai. Hai tháng sau đám cưới, Thy Thơ có bầu nhưng đúng vào thời điểm đó, mẹ chồng cô bị ốm và Thy Thơ cũng muốn kiêng kỵ kỹ lưỡng nên cô không thông báo tin vui ngay. "Lúc biết mình mang thai, gia đình có việc nên mình cũng phải chạy đi chạy lại, khiến bé bị ảnh hưởng và mình cũng sợ bầu chưa qua 3 tháng mà nói cho mọi người thì không tốt nên quyết định giữ kín", Thy Thơ cho biết.

Khi biết mình có bầu, Thy Thơ bị đứng hình vài giây rồi vỡ òa vì vui sướng.
Lần đầu làm mẹ nhưng Miss Ngôi Sao 2013 không gặp bỡ ngỡ nhiều vì cô rất chăm chỉ tìm hiểu thông tin trên mạng, đi học lớp tiền sản và học hỏi kinh nghiệm của bạn bè, người thân. Thy Thơ dự định sinh thường nên cô đặc biệt chú ý tới việc kiểm soát cân nặng của mẹ và bé. Hiện tại, cô đang mang bầu hơn 6 tháng nhưng vóc dáng khá gọn gàng, tăng gần 6 kg.
Không có thời gian đi tập yoga hay các bộ môn thể dục cho bà bầu, Thy Thơ thường tranh thủ những lúc làm việc nhà để đi tới, đi lui và tăng cường vận động. Cô cho rằng đó những hoạt động này là phù hợp với mẹ bầu vì khi mang thai không nên hoạt động mạnh. Ngoài ra, cô điều chỉnh chế độ dinh dưỡng khoa học, hạn chế tinh bột và ăn nhiều chất đạm, rau xanh. Thực đơn mỗi ngày của "bà bầu" Thy Thơ khá chi tiết.
- 6h-7h: Ăn sáng. Với Thy Thơ, đây là bữa ăn nhiều nhất trong ngày để chuẩn bị năng lượng cho cả ngày. Cô thích ăn phở bò vào bữa sáng và sau đó là một ít trái cây, một cốc sữa chua.
- 9h: Bữa phụ với trái cây và một cốc sữa.
- 11h-12h: Thy Thơ thích ăn cá nên thường xuyên nấu các món cá vào bữa trưa để ăn cùng cơm, rau. Các loại cá da trơn như cá hồi, cá ba sa... đã có nhiều chất đạm và đủ dinh dưỡng rồi nên cô chỉ ăn thêm nửa bát cơm nhỏ.
- 15h: Bữa phụ của Thy Thơ với các loại đồ ăn vặt, khi thì trái cây, sữa chua, sữa, lúc lại nhấm nháp hạt hạnh nhân, hạt óc chó...
- 18h: Ăn bữa tối với rau, cá luộc, hấp hoặc thịt bò, hạn chế các đồ chiên, xào. Thy Thơ không ăn tinh bột vào bữa tối.
Mẹ bầu cho biết: "Mình không bị nghén lại dễ ăn nên hầu như món nào cũng thấy ngon miệng. Vì không muốn tăng cân quá nhiều nên mình bổ sung thêm các loại rau xanh có giá trị dinh dưỡng cao và tốt cho phụ nữ mang thai như đậu lăng, măng tây, bông cải xanh... Thỉnh thoảng, ông xã cũng mua đồ hải sản như cua, hàu... về cho mình nữa".
Thy Thơ sẽ sinh con trai vào đầu năm tới và trong những tháng sau của thai kỳ, cô dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, không ôm đồm nhiều việc nữa để chuẩn bị tinh thần thật tốt. Cô cũng có đôi chút lo lắng vì cô rất sợ đau và hay bị mọi người "hù" là: "Không gì đau bằng đau đẻ". Những lúc như thế, cô đều tự động viên mình rằng: "Chắc không đến nỗi như mọi người nói" để cảm thấy tự tin hơn.
Song Giang