Thủ tướng Anh 55 tuổi đang ở tư gia tại Checkers, Buckinghamshire để nghỉ ngơi, hồi sức sau cuộc chiến chống tử thần. Một phát ngôn viên của số 10 phố Downing (dinh thự các đời thủ tướng Anh ở London) tiết lộ rằng ông Johnson cần thời gian phục hồi theo lời khuyên của chuyên gia y tế và "Thủ tướng sẽ không quay lại làm việc ngay".
Ông Johnson xuất viện được coi như tin vui hiếm hoi tại Anh khi nước này đã gần cán mốc 10.000 người tử vong do nCoV trong số 80.000 người nhiễm bệnh. Hôn thê đang mang thai của thủ tướng Anh, Carrie Symonds (32 tuổi), ngay sau đó đã tweet khen ngợi các nhân viên tại Bệnh viện St Thomas, nơi ông Johnson được điều trị.
"Tuần trước đã có những lúc thật là u ám. Trái tim tôi hướng về tất cả những người có hoàn cảnh tương tự, lo phát ốm về những người thân yêu của họ. Tôi chẳng biết cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế NHS của chúng ta bao nhiêu cho đủ. Các nhân viên tại Bệnh viện St Thomas thật tuyệt vời. Tôi sẽ không bao giờ có thể trả hết ơn cho các bạn và tôi cũng sẽ không bao giờ ngừng biết ơn các bạn", Symonds viết.
Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện hôm 5/4, sau 10 ngày nhiễm Covid-19 nhưng các triệu chứng không hề thuyên giảm. Một ngày sau, ông được chuyển tới phòng chăm sóc tích cực (ICU) vì chuyển biến xấu. Theo một người bạn của thủ tướng, Johnson đã phải trải qua ba đêm đứng trước "cánh cửa tử thần". Có những lúc, thủ tướng 55 tuổi "rất gần với cái chết". Tuy nhiên, ông đã may mắn được ra khỏi ICU và được đưa về phòng chăm sóc chung trước khi ra viện.
Trong thời gian thủ tướng Anh chờ lại sức, Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab có khả năng vẫn sẽ thay mặt ông đảm nhận các nhiệm vụ hàng ngày của chính phủ.
Tùng Anh (Theo Reuters)