Trailer phim Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử
- So với phần 1, ‘Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử’ nhiều cảnh đánh đấm, bạo lực hơn. Điều gì tạo nên bước đột phá này trong phim của chị?
- Phần 1 của Chị Mười Ba là lần đầu tôi làm phim hành động chiếu rạp. Tôi sợ phim nhiều cảnh bạo lực quá sẽ bị gắn mác C18, hạn chế lượng người xem. Tôi tiết chế hết mức có thể để phim chỉ bị gắn mác C13 hoặc C16, để càng nhiều khán giả tiếp cận được bộ phim càng tốt. Nhưng cuối cùng, Chị Mười Ba vẫn ra rạp với mác C18.
Sang phần 2, tôi xác định từ đầu đây là phim C18. Vì vậy, tôi cùng đạo diễn thoải mái "bay" hơn trong việc dàn dựng cảnh hành động. Tất nhiên, quá trình kiểm duyệt có một chút khó khăn. Chúng tôi phải cắt bỏ một số cảnh, nhưng yêu cầu đó hợp lý và không ảnh hưởng nhiều tới tổng thể phim. Tôi hài lòng với bản phim cuối.
- Vậy ‘Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử’ có những cảnh hành động nào kỳ công?
- Phần 2 không tốn kém làm cảnh cháy nổ nào như phần 1, nhưng cảnh hành động nhiều hơn rất nhiều. Ở phần 1, phim chỉ có các cảnh một đánh một. Còn với phần 2, đa số là đại cảnh đám đông đánh nhau. Hầu như bối cảnh nào cũng tốn tiền vì chúng tôi dàn dựng hoàn toàn, không tận dụng địa điểm có sẵn. Chẳng hạn như gara sửa xe của chị Mười Ba được bài trí từng cái lốp xe, cái bàn, cái ghế...
Tốn thời gian nhất của Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử là đại cảnh đánh nhau cuối cùng của phim. Cảnh này kéo dài tám đêm liên tiếp mới hoàn thành. Đêm cuối, chúng tôi chuẩn bị từ ba giờ chiều hôm trước và quay đến 11h trưa hôm sau. Mọi người đều mệt rã rời, không mở nổi mắt. Tôi vẫn nhớ ánh nắng buổi trưa chiếu thẳng vào mắt làm tôi muốn lả đi. Nhưng mà như vậy thành ra hợp lý với thể trạng nhân vật, vì sau trận đánh, nhân vật nào cũng đuối (cười).

Sau vai nhà thơ Thu Quỳnh trong Tiệc trăng máu, Thu Trang trở lại với hình tượng chị Mười Ba.
- Những kinh nghiệm đóng cảnh hành động chị tích lũy được từ web drama ‘Thập Tam Muội’ và phần 1 của ‘Chị Mười Ba’ giúp ích cho chị thế nào ở phần phim này?
- Nói kinh nghiệm thì hơi to tát. Người tập võ hoặc dân cascadeur chuyên nghiệp tập luyện hàng ngày thì khác. Còn diễn viên chúng tôi khi nào nhận phim hành động mới tập võ, tập rượt, tập đánh, giống như bắt nhịp từ đầu.
Trước mỗi dự án, tôi đều phải tập luyện với cascadeur vì mỗi phim, mỗi bài đánh đều khác nhau. Với Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, tôi chỉ cần tập một tuần để biết thế đánh, thế ngã và hoặc cách né để tránh bị thương. Lúc tập, tôi chỉ tập động tác và luyện sức bền, phải tưởng tượng khung cảnh để tập. Đến lúc lên Đà Lạt, đứng giữa không gian đúng của câu chuyện, tôi và các bạn diễn mới tìm được cảm xúc của nhân vật và hòa nhập vào không khí của tình huống phim.
- Quá trình quay, chị gặp những khó khăn gì?
- Phim quay vào những ngày cuối năm 2019 ở Đà Lạt, thời tiết khắc nghiệt nên ai cũng vất vả. Đóng phim hành động, anh chị em diễn viên không tránh khỏi thương tích chỗ này chỗ kia. Tôi may mắn chỉ bị thương sơ sơ, không nặng như Kiều Minh Tuấn và Anh Tú. Khi tôi cầm cành cây đánh ai đó, lực của cành cây dội ngược lại, càng đánh mạnh tay tôi càng đau. Có lần khác, tôi tung cú đấm nhưng tay va trúng đá cũng đau điếng người.
- Đóng ‘Chị Mười Ba’, chị vào vai chị đại phong cách tomboy, mạnh mẽ, trong khi ngoài đời chị ngày càng sexy. Những ngày đóng phim, chị chịu ảnh hưởng lối ăn nói, cử chỉ, điệu bộ của nhân vật thế nào?
- Làm diễn viên nhiều năm, tôi học được cách điều khiển vai diễn để khi ra phim trường, tôi nhập vai trọn vẹn nhưng về nhà, tôi có thể thoát vai. Xưa giờ, tôi luôn tách biệt rạch ròi cuộc đời là cuộc đời, vai diễn là vai diễn. Hơn nữa, vai diễn chị Mười Ba đã quá quen thuộc với tôi, nên tôi không đến mức bị nhân vật "ám".
Chỉ có điều, giai đoạn đó tôi đóng liền ba phim nên rất mệt. Vừa đóng xong phim Đôi mắt âm dương, tôi bắt tay vào làm Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử. Chưa xong Chị Mười Ba, tôi đã được phim Tiệc trăng máu mời. Dù trong lòng rất thích kịch bản Tiệc trăng máu, tôi đành từ chối vì cần thời gian cho mình xả hơi, lấy lại năng lượng. Dự án Chị Mười Ba thực sự làm tôi tốn sức vì vừa đóng chính vừa sản xuất. Sau đó, nhà sản xuất Tiệc trăng máu hứa sẽ dành thời gian hơn 10 ngày cho các diễn viên tập diễn và trải nghiệm ở resort tại Vũng Tàu, tôi mới đồng ý nhận vai.

Kiều Minh Tuấn đối đầu Thu Trang trong phần 2 của phim Chị Mười Ba.
- Quay phim liên tục như vậy, sức khỏe của chị bị ảnh hưởng thế nào?
- Tôi mệt về tinh thần thôi, chứ thực ra là bị lên cân (cười). Cái lạnh của Đà Lạt làm đoàn phim ăn gì cũng thấy ngon. Thấy anh em vất vả, tôi càng chịu chi, mua nhiều đồ ngon cho cả đoàn. Bạn nhìn Kiều Minh Tuấn mà xem! Giờ Tuấn gầy vậy chứ trong Chị Mười Ba, Tuấn mập lên. Qua phim Tiệc trăng máu, tôi tiếp tục được ăn ngon và làm việc gói gọn trong phim trường mát mẻ, mỗi ngày chỉ quay khoảng 12 tiếng. Sau hai bộ phim đó, tôi tăng khoảng 5 kg.
- Với vai trò nhà sản xuất, chị chịu những thiệt hại gì khi phim ‘Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử’ bị lùi lịch chiếu từ tháng 3 xuống tháng 12 do Covid-19?
- Việc hoãn chiếu ảnh hưởng rất nhiều tới nhà sản xuất, nhất là túi tiền. Khi đầu tư phim, tôi đã có kế hoạch đến thời điểm nào đó sẽ thu hồi vốn. Phim bị dời từ tháng 3 xuống tháng 12, tiền vốn bị giam quá lâu. Số tiền đó không chỉ của riêng tôi mà còn của các nhà đầu tư khác.
Các nhà đầu tư vui vẻ, không trách tôi vì họ biết đó là do lý do khách quan, không liên quan chất lượng phim hay do cá nhân nào. Nhưng họ càng như vậy, tôi càng lo và áp lực. Trước họp báo Chị Mười Ba (1/12) một ngày, Việt Nam lại xuất hiện ca nhiễm bệnh mới. Lúc nghe tin, tôi rất lo phim chịu ảnh hưởng thêm lần nữa. Nhiều anh em đồng nghiệp động viên tôi là mọi chuyện sẽ ổn. Tôi cũng tin sau hai đợt dịch, Việt Nam sẽ tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.
Phim Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử đổi bối cảnh từ TP HCM ở phần trước lên Đà Lạt. Tại đây, chị Mười Ba (Thu Trang đóng) cùng anh Đường Băng (Tiến Luật đóng) và các đàn em muốn rút lui khỏi giang hồ, kinh doanh gara sửa xe kết hợp quán cafe. Kẽm Gai (Anh Tú đóng) - một trong các đàn em của chị Mười Ba bị hiểu lầm là hung thủ giết người và bị Thắng "điên" (Kiều Minh Tuấn đóng) truy sát. Để bảo vệ Kẽm Gai, chị Mười Ba buộc phải trở lại giang hồ, bước vào cuộc chiến mới. Phim ra rạp từ tối 23/12.
Phong Kiều thực hiện