Khi bi kịch diễn ra, đội của Arne Espeel đang dẫn 2-1. Đối thủ Westrozebeke được hưởng một quả phạt đền đầu hiệp hai. Arne Espeel đã đổ người đúng hướng đẩy được quả penalty, giữ vững lợi thế dẫn điểm cho đội nhà. Tuy nhiên chỉ ngay sau khi ăn mừng màn cứu thua, anh lên cơn đau tim, rồi đổ gục xuống sân trước sự hoảng hốt của đồng đội, đối thủ và khán giả.

Thủ môn Arne Espeel lên cơn đau tim sau khi đẩy được penalty. Ảnh: Winkel Sport B
Các nhân viên y tế nhanh chóng vào sân sơ cứu cho thủ môn 25 tuổi, các dịch vụ cứu thương cũng sớm có mặt. Espeel sau đó được thông báo qua đời tại bệnh viện. Trận đấu thuộc giải bán chuyên của Bỉ bị hủy bỏ. Bố mẹ và em trai Aaron của Arne Espeel đều chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi anh bất tỉnh trên sân. Aaron lúc đó đang ngồi ghế dự bị của Winkel Sport B.
"Arne đã chơi cho chúng tôi từ khi còn là một cậu nhóc và ai cũng yêu quý cậu ấy. Thật không thể tin được chuyện như thế này có thể xảy ra với một người còn quá trẻ. Trước đó, cậu ấy là một chàng trai hoàn toàn khỏe mạnh", thông báo của Winkel Sport B về sự ra đi bất ngờ của thủ thành trẻ tuổi có đoạn viết. Giám đốc thể thao của CLB, ông Patrick Rotsaert, nói thêm: "Đây là một thảm họa, một cú sốc cho tất cả chúng tôi. Arne là một chàng trai đáng yêu, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Đó là một điều cay đắng, trên hết với gia đình cậu ấy và toàn thể đội bóng chúng ta".
Các thành viên của Winkel Sport B tổ chức tri ân người đồng đội xấu số bằng việc diễu hành qua các con phố của làng Sint-Eloois-Winkel, ở West Flanders, nơi đội bóng đóng quân, hôm 13/2.
Hoàng Trang (Theo The Sun)