Thủ môn Malaysia khẳng định: "Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng" trong buổi họp báo trước chung kết lượt về sáng 14/12. Farizal Marlias tự tin nhắc lại kỳ tích 4 năm trước cũng tại AFF Cup khi Malaysia giành chiến thắng 4-2 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở bán kết lượt về sau khi để thua 1-2 ở lượt đi trên sân nhà.
"Trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi đã làm được điều đó năm 2014 nhưng đó là quá khứ rồi, giờ chúng tôi không nên nghĩ về những ngày đó nữa. Tuy nhiên tôi hy vọng chúng tôi có thể thi đấu kiên cường giống như ở lượt đi cầm hòa Việt Nam sau khi đã bị dẫn 0-2. Chúng tôi cần thi đấu kỷ luật trong cả phòng ngự và tấn công. Toàn đội sẽ cố gắng 100% sức lực", thủ thành 32 tuổi chia sẻ.
Farizal cùng với thủ môn dự bị Khairul Fahmi Che Mat và lão tướng Norshahrul Idlan Talaha là những người từng thi đấu tại AFF Cup 2014. Thủ thành kỳ cựu của CLB Johor Darul Ta’zim không bắt chính trong trận thua 0-2 của đội nhà trước Việt Nam tại vòng bảng ở Hà Nội nhưng góp mặt trong trận hòa 2-2 ở chung kết lượt đi. Giới truyền thông Malaysia dự đoán, Farizal sẽ có một trận đấu vất vả trước hàng công đã ghi 14 bàn thắng của Việt Nam trong trận lượt về tối nay 15/12.
Trả lời báo giới nước nhà sau trận hòa 2-2 ở lượt đi, thủ thành 32 tuổi cho biết mọi cầu thủ trong đội tuyển Malaysia đều có chất lượng đồng đều. "Sự vắng mặt của Aidil, Syazan và Syahmi không là vấn đề với chúng tôi trong trận đấu lượt đi hôm nay. Những người thay thế họ đã chơi tốt", Farizal phát biểu. Aidil và Syazwan không thể ra sân vì chấn thương dây chằng trong khi Syahmi ngồi ngoài vì bị treo giò.
Thủ môn tuyển Malaysia cũng cảnh báo, các đồng đội của anh cần khắc phục việc mất bóng quá dễ trong trận đấu ở Bukt Jalil và thi đấu tập trung hơn nếu không muốn bị đối phương tận dụng sơ hở để ghi bàn. Bản thân Farizal đã có 6 pha cản phá các cú sút của các cầu thủ áo đỏ ở trận lượt đi.
"Việt Nam chơi tốt hôm nay, họ rất kỷ luật cả trong phòng ngự và tấn công. Các cầu thủ của họ rất nhanh nhẹn và có kỹ thuật tốt. Chúng tôi cần sửa chữa những sai lầm đã mắc phải để không lặp lại trong trận lượt về. Việt Nam rất mạnh khi được thi đấu ở sân nhà nhưng chúng tôi từng thắng họ ở Hà Nội. Năm 2014, Malaysia để thua trên sân nhà nhưng vượt qua Việt Nam ở lượt về để vào chung kết. Giấc mơ vô địch của chúng tôi vẫn còn".