Chỉ ít phút trước, khi thời gian hiệp phụ thứ hai sắp hết, Edouard Mendy được thay ra nhường chỗ cho Kepa. HLV Chelsea muốn thủ thành Kepa bắt trong loạt luân lưu. Tuy nhiên, thủ môn người Tây Ban Nha không đẩy được cú đá nào của đối thủ, ngược lại đá hỏng chính quả 11m quyết định. Chelsea thua Liverpool 10-11 sau loạt "đấu súng".
Mendy không thất vọng khi phải nhường chỗ cho Kepa nhưng anh không giấu được sự tiếc nuối và sốc khi Kepa đá penalty vọt xà. Thủ môn người Senegal ôm đầu rồi lấy hai tay che mặt. "Phản ứng của Mendy nói lên tất cả. Cậu ấy tức giận", một fan bình luận. Trước đó trong trận đấu, Mendy chơi hay, có hai pha cứu thua xuất thần trong hiệp một trước các cú dứt điểm của Keita và Mane bên phía Liverpool.
Tháng 8 năm ngoái, Kepa cũng được tung vào sân thay Mendy trước loạt penalty trong chung kết Siêu Cup châu Âu với Villarreal. Trong trận đấu đó, Kepa là người hùng khi đẩy được hai quả luân lưu. Tuy nhiên lần này, anh lại là "tội đồ".
Sau khi mất chức vô địch Carabao Cup (Cup Liên đoàn Anh) vào tay Liverpool, HLV Thomas Tuchel của Chelsea không đổ lỗi cho Kepa. "Tôi là người ra quyết định. Đừng đổ lỗi cho cậu ấy, lỗi là của tôi. Thỉnh thoảng các quyết định có hiệu quả, có lúc không. Đây là cuộc sống của một HLV khi có quyết định thay người. Thỉnh thoảng bạn đưa cầu thủ vào sân rồi cậu ấy ghi bàn. Thỉnh thoảng cậu ấy mắc lỗi. Tôi không hối tiếc, nếu tìm người để đổ lỗi thì hãy đổ lỗi cho tôi. Tôi tiếc cho cậu ấy nhưng thua không phải do cậu ấy", nhà cầm quân người Đức nói.
Thủ môn Kepa Arrizabalaga bắt chính trong toàn bộ trận đấu thuộc Carabao Cup mùa này. Nhưng trong chung kết với Liverpool, HLV Tuchel xếp anh đá dự bị, nhường vị trí cho Mendy. Sau 120 phút thi đấu không bên nào ghi được bàn thắng, hai đội bước vào loạt luân lưu may rủi. Liverpol là đội đá trước, hai bên giằng co tới loạt đá thứ 10. Phải đến loạt sút 11, khi Kepa đá hỏng trận đấu mới ngã ngũ.
Hoàng Trang (Theo The Sun)