Tối 13/5, đêm nhạc Thu Minh diễn ra trong không gian ấm cúng của một khách sạn năm sao, tạo cảm giác gần gũi giữa người nghe và người hát. Cô chọn duy nhất một bộ váy đen đơn giản cho cả đêm nhạc, tự mình giao lưu với bạn bè và người hâm mộ thay vì cần đến MC dẫn dắt.

Thu Minh trở lại sân khấu trong nước sau hai năm.
Trình diễn khoảng 20 ca khúc, Thu Minh gợi nhắc một thời hoạt động sôi nổi với những bản hit gắn liền tên tuổi cô như Bóng mây qua thềm, Yêu mình anh, Đường cong, Bay; thủ thỉ tâm tình bằng loạt ca khúc nhạc ngoại cô thường cover hơn 20 năm trước như I Will Always Love You, Because You Loved Me, Hero; rồi gây bất ngờ khi thử thách mình với bản nhạc trữ tình hơn nửa thế kỷ trước như Giọt mưa thu của danh ca Thái Thanh.
Trước ngày đêm nhạc diễn ra, Thu Minh cho biết cô rất nhớ khán giả của mình. Trở về giữa vòng tay người hâm mộ, cô hát nhiều bài "tủ" nhưng muốn tạo nên những điều khác lạ và bất ngờ. Vẫn tự nhận "không có nhạc dance rậm rật không phải Thu Minh" nhưng thay vì những màn nhảy nhót bốc lửa, nữ ca sĩ phủ màu sắc jazz cho Bay hay Đường cong, làm dịu lại chính mình để phù hợp không gian biểu diễn.
Một mình trên sân khấu hơn hai tiếng, Thu Minh phiêu trong những giai điệu của ban nhạc Hoài Sa và được nâng đỡ cảm xúc bởi nhóm bè Cadillac. Vẫn giữ thói quen bao năm, cô liên tục đẩy giọng cao vút, phô diễn chất giọng nội lực. Chương trình không đòi hỏi tính trình diễn sân khấu cầu kỳ; thuần chất chú trọng vào giọng hát của người ca sĩ cùng sự tung hứng giữa Thu Minh với ban nhạc, nhóm bè.

Thu Minh một mình phiêu giữa âm nhạc, không cầu kỳ thời trang hay phong cách trình diễn.
Định cư tại Singapore, Thu Minh đã hai năm mới bước lên sân khấu ở quê nhà. Đôi khi đang ngân giọng đầy cảm xúc hay giữa lúc thủ thỉ tâm tình cùng người yêu nhạc, nữ ca sĩ nghẹn giọng, ướt mắt. Cô bảo đã cố kìm nén nhiều sự xúc động bởi cô sợ nước mắt ảnh hưởng dây thanh, làm cô không hát được. Cô tâm sự sau phần thể hiện bài Hero của diva Mariah Carey: "Tôi chưa bao giờ hát Hero nhiều cảm xúc thế này. Sau nhiều sóng gió, đặc biệt là hai năm Covid-19 vừa qua, tất cả chúng ta đều những hero (người hùng)".
Thu Minh cho biết cô hát nhiều thể loại. Dù không phải dòng nhạc nào cô cũng chạm tới đỉnh cao, cô cảm thấy hạnh phúc với những trải nghiệm. Với cô, mỗi bài hát ghi dấu hành trình rèn luyện, khám phá và định hình bản thân. Trong khi, cảm xúc và vốn sống của cô thêm đong đầy nhờ những mối tình và chuyện buồn - vui trong cuộc sống.
"Tôi luôn khao khát khai phá quãng giọng của mình và thử thách bản thân. Tôi mong đợi ở mình nhiều thứ. Hy vọng mọi người cũng chờ đợi ở tôi", Thu Minh nói.

Thu Minh ngồi một chỗ vẫn phiêu cùng âm nhạc.
Tái ngộ người hâm mộ lần này làm Thu Minh nhớ lại nhiều kỷ niệm cũ trong gần 30 năm theo đuổi nghiệp cầm ca. Cô kể thời mới đi hát, cô rất mừng khi có cơ hội biểu diễn ở vũ trường. Bởi một năm, vũ trường chỉ nghỉ một đêm giao thừa. Nhờ vậy, cô kiếm được thu nhập ổn định.
Bắt gặp quản lý của Hồ Ngọc Hà đến nghe mình hát, Thu Minh kể câu chuyện vui: "Nhạc sĩ Hoài Sa chê tôi kém chuyên nghiệp hơn Hà. Anh Sa bảo Hà tập với anh thế nào, ra sân khấu diễn y như vậy. Còn tôi tập một kiểu, diễn kiểu khác. Anh Sa nhắc tôi phải chuyên nghiệp hơn, phải kiềm chế mình. Việc này khó quá anh ơi. Nhưng giờ em cũng đỡ hơn rồi đúng không anh Sa?".
Câu chuyện của Thu Minh khiến những người có mặt bật cười. Giọng ca gốc Bắc ghi điểm bởi lối chuyện trò duyên dáng và phong cách gần gũi với khán giả. Giữa chương trình, cô xin phép mọi người được thay đôi giày khác vì đôi giày cô chọn ban đầu đẹp nhưng gây đau chân. Thế rồi, cô ngồi thụp xuống sân khấu, mang vào chân một đôi giày khác. Cô từ chối sự giúp đỡ của trợ lý bởi sợ bị chê chảnh, bắt nạt nhân viên.
Trong chương trình, Thu Minh gửi lời cảm ơn từng người bạn thân, đồng nghiệp đến chung vui với mình như vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh - ca sĩ Sara Lưu, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, nhạc sĩ - ca sĩ Trang Pháp...

Nhạc sĩ - ca sĩ Trang Pháp có mặt tại đêm nhạc của Thu Minh từ sớm.

Vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh - ca sĩ Sara Lưu.
Cô đặc biệt bày tỏ niềm cảm kích đối với nhạc sĩ Hoài Sa. Có lúc, cô xin phép được hôn lên trán anh để thể hiện tình cảm. Cô kể hơn 20 năm nay, người thầy, người bạn, người tri kỷ này luôn đồng hành và truyền cảm hứng âm nhạc cho cô. Dù vậy, Thu Minh nói đùa: "May mắn của anh Sa là không lấy tôi, may mắn của tôi cũng là không cưới anh Sa. Nhưng nhờ vậy, chúng tôi mới là bạn lâu được như vậy".

Thu Minh hôn trán nhạc sĩ Hoài Sa, gửi lời cảm ơn anh.
Đêm nhạc của Thu Minh khơi gợi nhiều hoài niệm của người nghe nhạc Việt, lấp đầy nỗi nhớ của người hâm mộ dành cho cô thời gian qua. Ngay cả khi nữ ca sĩ nói lời khép lại chương trình, khán giả vẫn yêu cầu cô hát tiếp.
Thu Minh hát 'Because You Loved Me' của Celine Dion. Video: Phong Kiều
Phong Kiều
Ảnh: Maison de Bil