Thu Minh và Mỹ Lệ xuất hiện ở phần mở màn trong trang phục áo dài cách điệu khá gợi cảm do chính Mỹ Lệ thiết kế. Cả hai thể hiện chung ca khúc 60 năm cuộc đời hòa âm theo dòng nhạc Rock&Roll. Thu Minh cho biết lý do để chọn chủ đề Đêm đô thị bởi "không chỉ là những màu sắc của tiếng cười, của ánh đèn tràn ngập mà phía sau sự xa hoa của phố thị là những mảnh đời, những số phận, những mảng màu của cuộc sống...”.
![]() |
Hai ca sĩ xuất hiện trong trang phục áo dài cách điệu. |
Thu Minh tiếp tục dẫn dắt chương trình bằng việc thử sức với những ca khúc thường được mọi người xếp vào thể loại “sến”: Phút cuối, Định mệnh, Ngàn thu áo tím… Có lẽ đây là điều khá bất ngờ, mới mẻ với những khán giả chỉ quen và yêu thích hình ảnh một Thu Minh rất “quậy” trên sân khấu với dance nóng bỏng, nhưng không xa lạ với những người đã yêu thích và theo dõi con đường ca hát của chị, bởi như Thu Minh tâm sự, ngay từ khi mới bước chân vào nghề, ở độ tuổi 17, chị đã chọn hát dòng nhạc này. Vì thế, trong đêm nhạc Diva's night lần này, cô bé mười bảy tuổi ngày nào, đã quyết định thử nghiệm việc "sang hóa" các ca khúc cũ bằng cách hòa âm tất cả theo thể loại nhạc blue - jazz. Dù vẫn chưa hoàn toàn bật lên được chữ "sang" như chính Thu Minh mong muốn, nhưng cách tiếp cận các ca khúc cũ một cách mới mẻ như thế này, đã giúp cô tạo nên được sự khác biệt với rất nhiều ca sĩ khác.
![]() |
Thu Minh thể hiện các ca khúc nhạc "sến". |
Sở hữu chất giọng cao và trong trẻo, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, nên Thu Minh vừa có thể “phiêu” đến nốt cao nhất trong ca khúc Giọt mưa thu, hay xử lý rất tinh tế những cảm xúc day dứt, trúc trắc theo điệu jazz pha lẫn với dance qua bài Tình là sợi tơ, được hòa âm bởi Võ Thiện Thanh. Cũng trong đêm nhạc này, Thu Minh còn bất ngờ dành tặng cho khán giả một món quà đặc biệt là một ca khúc không được "set up" trước cho chương trình, đó là bản nhạc Trịnh Gọi tên bốn mùa.
![]() |
Thu Minh thể hiện ca khúc "Giọt mưa thu" rất hay. |
Mỹ Lệ trở lại vẫn trong bộ trang phục áo dài cách điệu do mình tự thiết kế. Tuy chị không "khéo" trong việc giao tiếp và lôi kéo sự hưởng ứng của khán giả như "em gái" Thu Minh, nhưng nữ ca sĩ này vẫn nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ khán giả.
Mỹ Lệ tâm sự ngay trước khi bắt đầu phần biểu diễn của mình, chị kể về những ngày đầu tiên đi hát với những loay hoay về con đường âm nhạc phải chọn, và dù rất yêu thích dòng nhạc xưa nhưng chị vẫn phải chiều theo thị trường của số đông khán giả trẻ, để hát những ca khúc dễ nghe, dễ gần. Chính vì thế, đêm nay khi trở lại với những bản tình khúc xưa, chị mới thấy mình như đang được sống lại, đang được thăng hoa cùng âm nhạc. Chị bắt đầu thể hiện khả năng của mình với những ca khúc khó nhằn: Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy), Vũ khúc tango (lời Nguyễn Ánh 9), Bài tình ca cho em (Ngô Thụy Miên)… bằng khả năng xử lý ca khúc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chị quá chú tâm đến phần thể hiện cái tôi cá nhân nên cũng dễ khiến nhiều người... mệt.
![]() |
Mỹ Lệ được sống lại với những bản tình ca mà chị yêu thích từ lâu. |
Tuy vậy, với Mưa trên phố Huế, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ, Mỹ Lệ như đưa khán giả trở về với kinh kỳ, với nỗi u hoài trong tình yêu, hay nỗi buồn của những cơn mưa dai dẳng... Mỹ Lệ hát tự nhiên mà cảm xúc cứ lẳng lặng dâng đầy, và chất giọng ngọt ngào của người nghệ sĩ gốc miền Trung này đã hòa lẫn cùng cơn mưa trong video clip minh họa, đưa người nghe trở về với nỗi nhớ cố hương da diết.
![]() |
Ca khúc "Mưa trên phố Huế" được chị thể hiện tình cảm, ngọt ngào. |
Trong phần 2 của chương trình khi cả hai nữ nghệ sĩ cùng nắm tay ra sân khấu, Mỹ Lệ mặc một bộ váy khá xì-tin còn Thu Minh diện váy ngắn ôm sát thân người. Cô cũng vui vẻ chia sẻ cùng mọi người về phong cách ăn mặc sexy của mình: “Với tôi, mặc trang phục lên sân khấu là phải thoải mái, điều đó sẽ giúp mình thăng hoa hơn với âm nhạc, vì thế dù nhiều người "nói ngả nói nghiêng", nhưng tôi phải ăn mặc thế này để đúng là mình, câu nói “sexy là thương hiệu của tôi” vì thế vẫn tiếp tục được sử dụng”.
![]() |
Mỗi người một cách ăn mặc, người thì hơi xì tin, người còn lại rất sexy. |
Mỹ Lệ và Thu Minh cùng thể hiện một liên khúc nhạc xưa của những thập niên 50, 60, 70 mang chủ đề “bốn mùa” với Mộng chiều xuân, Phượng yêu, Mùa thu cho em, Mùa đông của anh. Cả hai chứng tỏ tình chị em rất ăn ý trong phần phối bè, và cảm xúc của họ thăng hoa nhất khi thể hiện ca khúc Phượng yêu trong tiếng vỗ tay tràn ngập của khán giả.
![]() |
Tuy nhiên, cả hai luôn có những phần tung hứng đặc biệt khi thể hiện các ca khúc. |
Phần cuối của chương trình, cũng là để trả nợ lời hứa hẹn sẽ làm mới Đêm đô thị, cũng như phô diễn được hết khả năng của mình với thể loại nhạc dance đòi hỏi kỹ thuật hát chắc và trình diễn bảo đảm sự sôi động, bốc lửa, Thu Minh đã rủ rê Mỹ Lệ cùng “liều mạng” với cô hát các ca khúc nhạc xưa như Hoang vắng, Yêu, Có nhớ đêm nào, Đêm đô thị trên nền nhạc "dance electronic". Nếu đánh giá về sự thể nghiệm mới, có thể nói phần trình diễn của họ đã giúp cho những ca khúc xưa trở nên rộn ràng hơn trong không khí của nhịp sống hiện đại, tuy nhiên vì còn quá mới mẻ, nên các ca sĩ, đặc biệt là Mỹ Lệ còn khá lúng túng khi hát và nhảy theo thể loại dance, nên vẫn chưa giúp cho phần biểu diễn này mang tính hiệu quả cao hơn.
Chương trình kết thúc lúc 11h30, để lại nhiều ấn tượng nơi khán giả. Với "Diva's Night - Đêm đô thị", Thu Minh và Mỹ Lệ đã chứng tỏ sự nỗ lực hết mình nhằm đưa khán giả trở về với những gì thuộc về bản chất âm nhạc, đến một không gian thực sự là âm nhạc, ở đó không có những thị hiếu xô bồ hay những ca khúc nhanh đến, dễ quên.
Quân Ngọc
Ảnh: Hoàn Vũ