- Trước khi làm diễn viên, cuộc sống của chị thế nào?
- Trước khi đến với nghiệp diễn, tôi đã phải vất vả kiếm sống bằng rất nhiều công việc khác nhau. Lúc mới lên Sài Gòn, tôi từng xin vào giúp việc nhà cho một gia đình ở quận Phú Nhuận. Sau đó, tôi làm tiếp thị dầu gội đầu, kế đến là nhân viên phục vụ ở quán cà phê Trung Nguyên, phát tờ rơi ngoài đường... Sau bao lần thay đổi nghề kiếm sống, cuối cùng tôi dừng lại ở việc tư vấn mỹ phẩm vì thấy nghề này hợp với mình hơn cả.
Thu Hà đã từng phải làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống trước khi trở thành diễn viên. |
- Những công việc chị đã làm có giúp gì cho diễn xuất của chị sau này?
- Giúp nhiều lắm chứ. Lúc đó tôi không hề có ý nghĩa sẽ có ngày mình trở thành diễn viên vì tôi chỉ là một cô gái quê lớ ngớ vào Sài Gòn tìm việc. Tôi chỉ mong tìm được công việc nào lương cao một chút để có tiền gửi về cho gia đình ở quê. Nhưng cơ duyên với điện ảnh và những trải nghiệm cuộc sống mấy năm lăn lộn tại thành phố đã giúp tôi có cảm xúc nhiều hơn với các nhân vật của mình. Tuy vậy, tôi vẫn tự biết mình còn phải học hỏi thêm rất nhiều từ những người đi trước. Các anh chị diễn viên trên trường quay cũng thường giúp đỡ tôi rất nhiều.
- Lần đầu tiên tham gia đóng phim, chị có cảm xúc thế nào?
- Vai diễn đầu tiên của tôi là vai cô gái tên Thúy bị nghiện ma túy trong phim Chuyện của chính mình. Tuy đó chỉ là một vai nhỏ nhưng khi được nhận vai, tôi rất vui và hồi hộp. Quả thực lúc đó cứ sợ mọi người nhìn mình nên run lắm, không dám diễn. Cuối cùng nhờ sự động viên của đạo diễn và mọi người trong đoàn phim, tôi cũng hoàn thành diễn xuất của mình.
- Chưa có kinh nghiệm diễn xuất, lại phải sắm vai một người nghiện, chị gặp những khó khăn gì?
- Vai này chỉ có vài phân đoạn thôi nhưng cũng đòi hỏi diễn viên phải biết cách diễn. Khi giao vai này cho tôi, đạo diễn cũng hồi hộp lắm. Vì có một cảnh vai Thúy của tôi đang hôn nhân vật Bảo (ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đóng) thì lên cơn nghiện. Trước cảnh quay này, mọi người phải lên Đắk Lắk vào trường cai nghiện thăm những học viên ở đây để lấy kinh nghiệm thực tế. Nhờ chuyến đi đó, tôi đã có chút kinh nghiệm cho diễn xuất của mình. Tôi biết vai đó mình diễn chưa tốt lắm nhưng đạo diễn cũng ít nhiều hài lòng và thông cảm cho sự cố gắng của tôi. Mọi người đánh giá, với một diễn viên tay ngang mới vào nghề như tôi thì diễn xuất như vậy cũng là tạm ổn.
- Đã bao giờ chị gặp phải sự cố nào khi đóng phim chưa?
- Khi tôi quay phim Mảnh vỡ, có một phân đoạn phải gào thét hất đổ ly tách trên bàn và cắt cổ tay. Lúc đó, chuyên viên hóa trang đã làm sẵn trên cổ tay tôi một vết cắt giả để khi quay, tôi chỉ việc cầm mảnh sứ đã bể làm động tác xẹt ngang vết cắt giả thật nhanh là được. Ấy thế nhưng khi vào cảnh quay, vì quá lo diễn nên tôi đã hơi mạnh tay. Kết quả là mảnh sứ cắt hẳn vào thịt rất đau. Vì không muốn mọi người lo lắng, phân tâm nên tôi giấu luôn việc này. Rất vui là cảnh quay đó thành công như mong đợi.
- Trong các phim chị đã từng tham gia, vai diễn nào để lại nhiều ấn tượng với chị nhất?
- Có lẽ đó là vai Bích trong phim Hướng nghiệp. Tôi thấy nhân vật này có tính cách cũng "tưng tưng" giống mình. Cô Bích đó có chồng rồi mà vẫn như con nít, nhõng nhẽo ghen tuông suốt ngày, làm cho chồng phải bao phen điêu đứng. Cứ mỗi lần cô Bích đó nổi "cơn" lên thì ông chồng chỉ có nước ăn đòn vì bố mẹ chồng lại bênh con dâu hơn con trai.
Chỉ được mời diễn các vai nhỏ, vai phản diện nhưng "nàng Trúc Lâm" không buồn, cô đang mơ về một vai nhiều đất diễn và có cá tính. |
- Chị đã tham gia đóng một số phim nhưng phải đến "Một ngày không có em", vai diễn phản diện của chị mới được khán giả chú ý. Chị có nghĩ mình chỉ hợp với vai phản diện?
- Quả thực chính vai cô Trúc Lâm đanh đá, xấu xí trong Một ngày không có em đã giúp tôi đến gần khán giả hơn. Khi nhận kịch bản phim, tôi cũng cảm thấy ấn tượng với tính cách của nhân vật này. Tôi cũng nghĩ mình hợp đóng vai "ác" nên mới được đạo diễn tin tưởng giao vai. Để vào vai này không đơn giản, tôi đã phải ăn thật nhiều để tăng tới 4kg vì theo kịch bản, nhân vật này phải mập mạp, xấu xí mà.
- Chỉ được mời đóng những vai nhỏ hoặc vai phản diện, có khi nào chị cảm thấy chạnh lòng?
- Tôi không buồn hay chạnh lòng gì đâu. Dù là vai nhỏ hay vai phản diện thì tôi cũng đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Từ những vai nhỏ này, tôi sẽ có cơ hội đến với những vai lớn hơn. Vì vậy mà dù vai nhỏ nhưng có đất diễn tôi cũng bằng lòng. Có những phim tôi chỉ đóng một hoặc hai phân đoạn nhưng nếu cảm thấy thích thì tôi vẫn nhận lời diễn. Tôi chỉ buồn nếu không còn được mời đóng phim nữa thôi!
- Nếu tự nhận xét, chị thấy thế mạnh và nhược điểm trong diễn xuất của mình là gì?
- Xét về hình thể, tôi không thấy mình có thế mạnh gì. Tôi cao chưa đến 1m60, như thế là quá thấp so với nhiều diễn viên bây giờ. Tôi tự nhận đó là nhược điểm của mình. Còn về thế mạnh thì tôi nghĩ chắc là khả năng "cảm" được nhân vật của tôi cũng khá nhanh. Đây là nhận xét mà các đạo diễn đã nói với tôi. Nhiều khi nhận vai, chưa kịp đọc kịch bản, mới chỉ qua lời kể của đạo diễn mà tôi đã mường tượng ra nhân vật của mình.
- Với phim "Nhiệm vụ đặc biệt" đang đóng, nhân vật của chị có tính cách như thế nào?
- Nhân vật của tôi là một bà chủ nhà hàng. Nhìn bề ngoài thì đó là một nhà kinh doanh sang trọng, lịch sự nhưng bên trong lại làm ăn mờ ám, đen tối. Đây cũng chỉ là một vai nhỏ thôi nhưng cũng khá kịch tính.
- Tính cách của chị trong phim và ngoài đời có gì khác nhau?
- Đời thường tôi cũng như những người khác thôi, cũng phải làm việc, kiếm sống. Trong phim tôi có vẻ hung dữ nhưng ngoài đời tôi dễ gần và thân thiện lắm.
- Đến với điện ảnh đã được một thời gian, nhìn lại chặng đường đã qua, chị thấy mình được và mất những gì?
- Đối với các đồng nghiệp khác thì tôi không biết như thế nào vì cũng ít khi để ý đến việc của người khác. Còn riêng tôi thì thấy chưa mất gì cả. Trái lại, tôi được nhiều lắm. Giờ ra đường ai gặp cũng "ghét", tôi lại cảm thấy vui vì đó là kết quả tôi nhận được từ vai Trúc Lâm trong phim Một ngày không có em. Thậm chí có một lần, khi đang quay phim, tôi đói bụng quá nên ra ngoài ăn hàng rong bị một người đàn bà trông thấy liền chửi "Con này nè, chuyên môn giựt chồng người ta!". Lúc đó tôi vừa hết hồn vừa mừng vì biết mình đã đóng ra nhân vật.
- Bạn bè, người thân của chị nhận xét thế nào khi xem phim chị đóng?
- Mẹ tôi tròn mắt bất ngờ khi xem phim. Mẹ la lên "Trời ơi, con Hà đây sao? Sao nó đóng vai này ác và dữ quá vậy nè, không giống con tui chút nào! Ngoài đời nó mà như vậy, chắc tui chết mất!". Bạn bè tôi cũng ngạc nhiên khi xem phim tôi đóng vì họ nghĩ tôi không thể hung dữ được như vậy. Ngoài đời tôi không ăn nói chát chúa, khó nghe như Trúc Lâm.
Người yêu Thu Hà hiện sống tại bang Florida (Mỹ). Xa cách về địa lý không làm cô diễn viên trẻ mất niềm tin vào tình yêu của mình. |
- Đã bao giờ chị phải chấp nhận đánh đổi để có được những vai diễn chưa?
- Tôi chỉ chấp nhận đóng phim khi có lời mời và hợp đồng rõ ràng. Tôi không có tham vọng nhiều nên không cần phải đánh đổi. Tôi nghĩ nếu sau này nhận được vai diễn lớn thì đó là do tôi có khả năng thật sự chứ không phải nhờ đánh đổi mà có được. Còn bây giờ, tôi đã tạm vui với những vai diễn nhỏ của mình rồi.
- Nếu nhận được lời mời vào một vai có cá tính nhưng lại phải diễn nhiều cảnh "nóng" thì chị có nhận lời?
- Tôi nhận chứ. Nếu đó là kịch bản hay và cảnh "nóng" vì ý đồ nghệ thuật của phim thì tôi thấy chẳng có gì phải từ chối cả.
- Người yêu chị có ủng hộ chị theo nghiệp diễn viên không, nhất là khi có những cảnh quay đòi hỏi phải diễn xuất nóng bỏng, mùi mẫn?
- Anh ấy rất ủng hộ tôi. Người yêu tôi cũng nghệ sĩ lắm. Dù là người Việt nhưng anh ấy đã sống ở Mỹ tới nay cũng gần 30 năm rồi nên tính cách cũng tự nhiên như Tây vậy. Anh hay nói đùa với tôi "Nếu em phải đóng cảnh nóng thì nói đạo diễn cho anh đóng thế vai của nam diễn viên sẽ diễn với em nhé!". Anh ấy cũng biết đó chỉ là phim ảnh thôi nên không phiền trách gì.
- Việc xa cách về địa lý như vậy có khiến chị lo lắng một ngày tình cảm hai người sẽ phai nhạt?
- Tôi và anh ít gặp nhau. Anh bận công việc nên cũng ít về Việt Nam. Chúng tôi liên lạc chủ yếu qua điện thoại và email. Nhưng không vì vậy mà tôi nghĩ tình cảm của chúng tôi sẽ phai nhạt. Người yêu tôi nói "Chỉ cần 24 giờ đồng hồ ngồi máy bay là anh đã có thể gặp em rồi!". Anh ấy luôn tạo cho tôi cảm giác dù xa đến nửa vòng trái đất mà tôi vẫn cảm thấy rất gần.
- Hiện tại, ngoài đóng phim, chị còn làm gì khác?
- Tôi vừa đóng phim vừa tiếp tục làm tư vấn và bán mỹ phẩm. Tôi cũng làm thêm nghề bán đồ hi-tech tại nhà. Tôi dự định trong năm sau còn mở quán kinh doanh cà phê nữa.
Vài nét về diễn viên Thu Hà: - Thu Hà quê ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Cô vào Sài Gòn năm 2000, năm 2002 bắt đầu tham gia đóng phim. |
Hương Giang thực hiện
Ảnh do nhân vật cung cấp.